Bọn em chia tay cũng được 3 tháng rồi, là do anh ấy ích kỉ, quên ngày sinh nhật của em, quên mọi thứ mà em đã làm cho anh ấy.


Trong 3 tháng đấy anh ấy nhắn tin cho em nhiều lắm, dù em lờ đi nhưng ảnh vẫn nhắn, ảnh xin lỗi mỗi khi ảnh say, ảnh khóc bảo là nhớ em nhiều lắm.


Dạo gần đây em có dịp phải làm việc gần nhà ảnh, em cũng có kể cho anh nghe điều đó. Ảnh mừng lắm, bảo sẽ đưa cơm mua nước cho em nhưng em vẫn còn bị ám ảnh bởi chia tay nên em từ chối hết.


Hôm rồi trời đổ mưa to, em bị mắc mưa không ai mang về nên em có tâm sự với anh ấy là em chưa về được, mưa to quá nên em đang chờ tạnh rồi về.


10 phút sau thì anh ấy xuất hiện đưa ô cho em, tự nhiên em bị rung động, em có hỏi anh ấy làm gì thì ảnh bảo ảnh chỉ qua đưa ô cho em về thôi chứ không có ý gì cả.


Về đến nhà em suy nghĩ về hành động đó, em đang không biết là ảnh có thương em thật không? nếu mà em quay lại với anh ấy thì liệu anh còn ích kỉ như ngày trước nữa không. em bị rối quá mọi người cho em ý kiến với