Dù bạn có là ai... thì cũng sẽ có 1 ngày. Bạn làm ăn thua lỗ. Hoặc mất tiền oan. Hoặc do bản thân mải chơi mà nặng gánh nặng nợ.

Khi chuyện đó xẩy ra, hãy nhớ. Đừng nghĩ nhiều.

Rút ra bài học rồi mặc kệ nó đi. Coi như cái ta đã mất là cái ta chưa từng có. Dù có là tiền triệu, tiền trăm, tiền tỷ.

Hễ trái tim bạn còn đập, tư duy bạn còn minh mẫn, nỗ lực bạn còn chuyên cần. Thì bạn sẽ làm lại được thôi. Hay giản đơn, còn người là còn của.

Có gì đâu mà phải sầu bi khốn khổ.

Vì thực ra có nghĩ lắm, có hận nhiều. Cũng đâu có lấy lại được những gì đã mất.

Thay vì làm đôi ba việc vô nghĩa, hãy tập trung vào việc làm ra thêm cái mới mẻ, thêm của cải ở thời kì tương lai.

🌈 trong cuộc đời này khó khăn là luôn có. Nó giống như chúng ta đi học cần phải có bài kiểm tra vậy.

Bài kiểm tra của cuộc đời thường gian truân hơn, vất vả hơn. Hỏi xoay đáp xoáy hơn và nhiều lúc không có lời giải chính xác cho tất cả mọi đáp án.

Lựa chọn này có thể đúng với người này. Và sai với người khác.

Nhưng dù kết quả có thể nào thì quy trình chúng ta sống vẫn luôn có nhiều điểm tương tự. Hãy giữ cho mình

1 cái đầu lạnh, 1 trái tim nóng, 1 tinh thần lạc quan, 1 tấm lòng nhiệt thành, 1 tâm hồn nhiệt huyết.

Hiểu cõi này nơi ta sống, vốn chỉ là cõi tạm.

Là nơi ta tu tập, là chốn ta hoàn thiện linh hồn của bản thân, giác ngộ mà lớn mạnh bản tâm lên những giai tầng mới.

Khó khăn nếu được vận mệnh đặt trước, thì ta cũng sẽ được trời ban cho khả năng để có thể xử lí khó khăn.

Vì bài kiểm tra thường trong chương trình ta đã học.

Vậy nên hãy cứ nhớ, nguồn nội lực để giải quyết vấn đề bạn đang gặp phải đã có sẵn trong bạn rồi.

Tất cả những gì bạn cần làm là nỗ lực, bền chí và kiên tâm. Cùng đợi duyên khởi tân mệnh thay sắc. Cho 1 ngày rạng ngời ở không xa.

🌈 quỹ thời gian của 1 con người là có hạn.

Nên thay vì ai cũng quen, ai cũng thân, cuộc vui nào cũng có mặt. Hãy chọn lọc những người mình thật sự trân quý, thật sự chân tâm.

Dồn thời gian cho những người mà mình ưu ái.

Xây dựng 1 mối quan hệ win win, nơi 2 bên cùng có lợi. 1 mối quan hên đều có qua có lại, có lùi có tiến. Giúp nhau cùng bước, đỡ nhau khi hoạn nạn. Cạnh nhau khi khó khăn. Bên nhau lúc vui vẻ. Dù không cần ngày nào cũng gặp, những hễ gặp là vui.

Đấy mới là những người bạn tri kỷ trong đời.

🌈 khả năng ghi nhớ của não bộ cũng có hạn.

Nên thay vì nhớ những kỉ niệm buồn, để trong lòng những kỉ niệm đau.

Hãy thay vào đó là những niềm vui và hân hoan hớn hở.

Lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Chứ đừng tự kỷ mà gặm nhấm nỗi đau.

Cuộc đời quá ngắn ngủi, sao cứ phải để những ưu sầu khí tâm hồn mình bi ai.

🌈 không có ai trên đời là hoàn hảo. Vì nếu hoàn hảo đã chả cần phải xuống thế gian làm người.

Hiểu điều này để chấp nhận cái sai của nhau nhẹ nhàng hơn 1 chút. Bớt xét nét đi 1 tẹo.

Chỉ cần cái tâm ta luôn cầu tiến, cái suy nghĩ ta luôn cầu thị. Thì không hoàn hảo cũng sẽ dần đổi thay. Nghìn khuyết điểm cũng sẽ bớt dần theo năm tháng.

Vậy nên học học nữa học mãi. Đâu có nghĩa là ta chỉ ngồi nơi trường lớp mài kinh sử.

Học trong đường đời, học trong hành vi, tự vấn lại bản thân, và truy tìm tuệ căn giác ngộ.

Đấy cũng là 1 sự học để hoàn mĩ nhân sinh.