Em và người yêu cũ yêu nhau đã được 10 tháng rồi, đây là mối tình đầu của em. Dù trước kia em được nhiều người theo đuổi nhưng do mải học nên em không dính vào yêu đương. Tính em khi yêu đỏng đảnh, hay giận dỗi, và khi cãi nhau thì rất hay cục súc. Lúc đầu còn được nhường nhịn nhưng sau đó yêu đã một thời gian thì không có chuyện đó nữa. Em biết mình đôi lúc hơi quá đáng nhưng khi yêu cũng chỉ muốn được nuông chiều, nhường nhịn. Cho đến đợt gần đây, do một số mâu thuẫn nên cả 2 hay xảy ra xung đột, cãi nhau to và người yêu cũ em bộc lộ bản chất mà trước giờ em không hề ngờ. Anh ấy chửi bới, sỉ nhục em trước mặt em họ của anh ấy, còn nói xấu em với chị họ.Mọi chuyện có lẽ không quá đáng quá nhưng nó ngoài sức chịu đựng của em. Em xin tâm sự thật là em cũng hay láo toét với anh ấy, nhưng khi cãi nhau anh ấy không nhường và làm mọi chuyện trở nên căng cớn và nghiêm trọng. Em với anh ta chia tay đã được 1 tuần rồi. Trước kia rất hay mâu thuẫn rồi chia tay nhưng được vài ngày lại quay lại, vì cả hai còn yêu rất nhiều. Em biết với tính cách này của 2 người nếu quay trở lại thì cũng lại sẽ hành hạ nhau nữa. Nhưng đợt này sau khi cãi nhau, anh ta block hết mọi liên lạc của em, thậm chí em lấy số bạn gọi cho anh ta, vì muốn lấy đồ để ở nhà anh ta, anh ta cũng cúp máy và chặn nốt. Em thấy anh ta thật quá đáng và không muốn tha thứ cho con người này. Nhưng vấn đề ở đây là em vẫn còn yêu anh ta rất nhiều vì đây là mối tình đầu của em, và cả hai đã có những kỉ niệm bên nhau mà em biết sau này sẽ rất khó quên. Nên em muốn hỏi mọi người mà những người đã từng trải chuyện yêu đương rằng: Em có nên tiếp tục mối quan hệ này? Chồng hay người yêu các chị khi cãi cọ có nói nhiều không? Có block liên lạc không? Đàn ông mà làm vậy có là bình thường không? Hay đó là điều không thể nào chấp nhận? Trong các mối quan hệ,người phụ nữ có phải nhún nhường không? Em biết sau này lấy nhau về sẽ phải nhịn nhục nhiều, nhưng đây mới yêu nhau, em không muốn mình phải chịu thiệt.