hnay cho e trải lòng mình trên này . e đau khổ quá , e k thể vực dậy trong mối qhe của mình . e và a yêu nhau đc hơn 1 năm . a sn 1996, là dân xã hội làm họ . e sn 2k1 , làm pha chế ở quán cafe . tại sao bọn e quen nhau và đến đc thì e k tiện ns . Chúng e yêu nhau hơn 1 năm . càng ngày e càng yêu a í nhiều . Lúc trc từng có tg a dành tc cho e rất nhiều , k tập trung vào vc j cả , đến nỗi cãi nhau vs e, a cx k suy nghĩ làm đc vc j . E vs a cả 2 cùng nóng tính và cái tôi rất cao . E cx là đứa kphai dịu dàng bẽn lẽn . Nh khi cãi nhau 2 đứa cùng căng thẳng thành quay ra chửi nhau . ctay lên ctay xuống suốt ngày , và lần nào ny e cx trách e láo . k chấp nhận nthe . E đãng khóc e đã xl để a í về bên e và đã rất nhiều lần nthe . Đỉnh điểm là htrc a sang nhà ac k ở nhà nhg ns dối e , khi e nt góp í ch a đi hát a lảng đi k tl . e hỏi đag ở đâu thì khoa chịu vs e . e check định vị thì k ở nhà. Mà e rất ghét văn vở và giấu diếm e . r lại chưri nhau và ctay . Đến hsau e đi ur còn a đi bay . e nt e gọi điện e ns dối e đứng đợi dưới nhà a cx mặc kệ , còn cố tình cho e nghe tiếng nhạc . r k nc đc 2 hôm . e lại nhớ a , e lại gọi lại nt , a đi ăn cưới nhg a k đọc tn k nghe máy . e nt hỏi b a cx k tl quay ra chặn e . Trong khi b a cầm máy a để onl . e quá bực e đã chửi cả b a , vì yêu mù quáng nên e k còn bt đúng sai r ăn ns k ra j . b a gọi e đến r đánh e trc mặt a . e vẫn bật và đánh lại . r e cãi nhau vs ny . r e bị ny đánh . e đã xl và mong a tha thứ nhg mấy ngày hnay a k chịu . và a ns a hết yêu e r , a còn ns yêu ng khác để dứt khoát vs e nhg e bt chắc kphai nthe . A í muốn từ bỏ e . a bảo a cho e quá nhiều cơ hội r , h mình k còn j nữa. , a k còn tc và k yêu e nữa . E quá đau khổ vì e quá yêu a mà e mất đi chính mình . chữ yêu n mù quáng . E đã quen vs sự bao bọc , quen ở trong vòng tay của e r . bh e k thể thoát ra cái vòng vây đấy để về vs cs của mình . Cứ mở mắt ra là khóc là nhớ , nt thì a khó chịu . Bh e phải lsao :( e k muốn để mất a và để ng con gái khác có cơ hội bên a