đi cả đời mới thấy rằng ngoài kia dù thân đến thế nào , cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, cùng nhau tạo nên sự tin tưởng thì cuối cùng cũng có thể phản bội bạn. Thật sự mà nói thì mình cảm thấy là trên đời này chỉ có gia đình mới là những người có thể cùng bạn vượt qua nhiều điều trong cuộc sống này, còn ngoài ra chẳng ai chịu vì bạn mà hy sinh mà không có mục đích. Ra một môi trường sống khác rồi mới thấy chỉ có ở nhà mình mới là một cô công chúa còn ra ngoài thì có nhiều người xung quanh lắm. Thế nên, bản thân mình thường khuyên rằng đừng nên tin ai quá nhiều ở đời bởi chẳng ai có thể thành người nhà của bạn