Câu chuyện đòi nợ với một anh chàng có tiền nhưng không chịu trả nợ.

- Anh ơi, anh ơi, vô đây nói chuyện chút anh!

- Gì đấy em?

- Anh ơi, tiền anh còn nợ em là 9tr hơn đó, bữa anh lấy hàng anh bảo anh làm xong rồi anh gửi, nay em thấy anh làm xong hơn 3 tháng rồi mà không thấy anh qua, anh thu xếp gửi tiền cho em anh nhé! Em đang cần tiền nhập hàng. Anh thông cảm! 

- Anh chưa có tiền em ơi.

- Khi nào có tiền vậy anh? Anh nợ em cũng 4 tháng rồi mà anh!

- Giờ anh không có tiền thì sao em. Anh không trả được.

- Ủa anh nói gì kỳ vậy anh. Chuyện anh không có tiền đó là việc của anh, em đã để cho anh thêm 3 tháng rồi mà. Khi anh nói là anh làm xong rồi anh thanh toán hết thì em mới chở hàng bán cho anh, mà giờ anh nói vậy là sao?

Giờ anh không có tiền thì anh vay mượn ai để trả cho em chứ. Thà ban đầu anh nói là cho anh nợ thì em xem xét chứ đừng bảo người ta chở hàng lên rồi giờ không trả nha. Mình làm người đừng có làm thế nhé anh. Sống về lâu về dài chứ không phải 1 2 ngày mà làm ăn như thế anh nhé! Mất uy tín lắm anh. 

- Anh không trả thì em cũng làm được gì anh! 

- Ôi anh ơi, tất cả cuộc gọi của anh xác nhận nợ em đều ghi âm lại hết, giờ anh đứng đây, camera của em có thu cả tiếng cả hình. Anh không ngại thì mình lên Ủy Ban ngồi uống nước trà chứ sao anh! 

Em nói nè. Nguyên tắc mua phải trả tiền, anh đừng có nghĩ đến việc ăn chặn tiền của người khác, cát em xúc cho anh đổ mồ hôi trên mồ hôi dưới, hàng hóa bốc lòi bản họng ra mới tới được nhà anh chứ không dưng nó mọc cánh đến sẵn cho anh làm, nhé! Thứ nữa là nếu anh đi làm công ty, ông chủ quịt anh mợ nó 3 tháng tiền lương, anh có nhảy đành đạch lên không anh? Anh cần sống thì em cũng cần phải sống chứ anh, buôn bán 9tr bạc để cho a nợ 3 tháng là em đã quá tình nghĩa khi không có đòi hoài rồi đó anh trai. 

- Em buôn bán em phải cho nợ chứ em đòi hoài ai chịu nổi em!

- Bộ 3 tháng qua tiền em chưa thu về là em gửi ở chỗ anh hả anh? Em không có nghĩa vụ cho anh nợ, e thấy tình nghĩa thì em để du di cho anh thêm thời gian thôi. Còn anh tự làm mất uy tín thì em cũng chẳng còn gì để nói.  Anh thu xếp trả lại nợ cho em nhé! Bằng chứng em có rồi, anh muốn sao thì em chiều anh vậy à!

- Thôi được rồi, mai anh mang tiền ra trả em!

- Mai hay nay cũng như nhau anh, giờ anh về mang ra luôn đi anh, mai anh lại bận việc rồi lại khất nợ, thêm mất uy tín. 

Rồi, theo bạn anh ta có trả nợ cho mình không?