Chuyện đã qua lâu cách đây 2 tuần rồi, mà mình cũng rất bức xúc mà không biết chia sẻ cùng ai, mình có viết bài gửi mấy tờ báo nhưng chắc cũng k ai thèm để ý,do nhiều lý do...


Chuyện là thế này:


hôm thứ 3 ngày 04/06/2013 mình có lên Định Quán có tí việc, mình với 1 người bạn nữa đi từ 5h sáng,vừa đi vừa nghĩ dọc đường lên đến thị trấn Định Quán lúc đó tầm 7h45, đang bon bon trên quốc lộ 20 thị trấn Định Quán thì gặp 1 tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, người bạn mình ở đó nên rất là rõ đoạn đường này,và nói mình đi đúng tốc độ(dưới 40km/h) mình đi bình thường và đảm bảo là đúng tốc độ và giấy tờ và mũ bảo hiểm đầy đủ, đang bon bon chạy thì tự nhiên có a sắc phục màu xanh tuýt mình lại, nói kiểm tra giấy tờ, a đó quân hàm thì mình k rõ, vì không có vạch nào, lại mặc quần áo màu xanh khong phải công an,...mình hỏi lại, a cho tôi hỏi, vì sao lại dừng xe tôi lại, tôi bị vi phạm lỗi gì? a ấy nói: anh không vi phạm gì hết, chỉ là kiểm tra giấy tờ bình thường, tôi mới thấy kỳ lạ, theo nghị định 71 sửa đổi từ nghị đình 34 thì nếu như CSGT dừng xe thì phải phát hiện vi phạm hoặc làm theo chuyên đề, quyết định của giám đốc công an cấp quận/huyện...ký vào đó, thì mới dc phép dừng xe, tôi hỏi vậy, thế là có 1 anh CSGT mặc vào vàng đi tới chào tôi và gắt, cái gì? cái gì? a không có giấy tờ xe thì lập biên bản, tôi phân trần là tôi khẳng định đầy đủ giấy tờ, nhưng tôi k vi phạm gì mà bị dừng xe nên tôi mới hỏi, tôi vừa nói tôi vừa lôi giấy tờ xe ra cho mấy anh ấy coi, coi xong a ấy trả lại cho tôi và nói, ở đây a không biết à, tôi muốn kiểm tra là dừng không có ý kiến ý cò gì hết, còn muốn xử theo luật nào thì đây bọn a chiều, anh CSGT nói vậy tôi mới thấy bực, tôi nói, luật tôi nắm không nhiều nhưng tôi hiểu thế nào là dừng xe và không dừng xe, a nói vậy tôi k chấp nhận, thì a csgt đó đi tới cầm đùi giao thông chọc 3 cái nhẹ vào bụng tôi kiểu khiêu khích, mày muốn xử kiểu gì? ở đây tao muốn kiếm tra là dừng xe đấy, muốn như thế nào? có muốn về nhà không? tôi nói: những lời a nói tôi đều ghi âm hết rồi...thì a ấy mới nói ơ cái thằng này mày muốn xử phải không? rồi a ấy bóc dt lên gọi cho 1 ai đó" ê mày, mày đến đây, có việc cho mày làm đây! " tôi nghe xong cũng hoảng,không phải vì sợ vi phạm luật, mà sợ bị côn đồ hành hung, ngay tiếp đó có 1 anh CSGT áo vàng đi tới nói, mày muốn về nhà k? rồi chụp cái chìa khóa vứt xuống đường và chỉ vào mặt tôi nói rằng, nhà nước cho tao cái quyền làm như vậy, mày muốn ở lại đây đúng k? rồi giật cái mũ bảo hiểm tôi đang cài quai thu sau lưng, và xỉ vả tôi, mày học dc bao nhieu luật mà dám hỏi bọn tao, mày không biết luật nào ah? nghĩa là không xử băng luật nhà nước thì sẽ có luật khác xử, tôi nghe đến đây mới ớn người, nhớ ra, ở Tân Phú - HCM có 1 người sau cuộc cãi vã CSGT giữa đường bị tịch thu xe mới đón xe ôm về được mấy mét thì bị 2 tên côn đồ lạ mặt hành hung đến nhập viện, rồi vụ ở đồng nai trên quốc lộ 1A, xem video(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TWbVqB1oZBQ) tôi hoảng quá, mới phân trần là tôi đi đúng luật, và a kia tuýt còi tôi lại, nên tôi thắc mắc, rồi a giật mũ bh của tôi nói với a kia gọi ai đó rằng" thôi cho nó đi" mày biến đi,không ở đây thì coi chừng, ôi chao,...đến đây tôi lắc đầu chịu thua...gọi là đầy tớ của dân là vậy hả? theo tôi tìm hiểu thì trên quốc lộ 20 thị trấn định quán có khá nhiều người ngồi tù vì tội chống người thi hành công vụ, tôi đọc mà thấy mình còn may mắn, bây giờ mấy anh đó về báo cáo lại vụ việc, và kêu tôi chống người thi hành công vụ, thì tôi cũng đã ngồi tù...vì vấn đề là mấy ng đó nói thì cơ quan chức năng nghe, còn tôi là 1 người dân bình thường, nói cũng chẳng ai nghe, tôi chán nản, tôi không tin vào cơ quan chức năng, để đòi hỏi sự công bằng, mà viết nội dung này chỉ mong mọi người đọc và rút kinh nghiệm...giờ nói cũng không ai nghe đâu, đến khi nào có lỡ lộ chuyện thì mấy a ý cũng làm kiểm điểm, chuyển công tác...còn mình là người dân thì xui sẽ đi tù, còn k cũng thương tật k biết đường nào mà lần...Mình cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết...