Mỗi lần dắt bé đi chơi ở chỗ đông người là gia đình mình phải đau đầu vì canh chừng bé. Trẻ con luôn hiếu động, khó có thể đứng yên một chỗ, nhà mình chỉ cần lơ là một chút thôi là đã không thấy bé đâu nữa.



Bữa mình đi siêu thị, hôm ấy chủ nhật rất đông, gia đình dắt con đến chơi cũng khá nhiều. Lúc đang đứng thang máy cuốn, mình thấy một đứa bé đang đi lơ ngơ. Có người phụ nữ nhìn dáng vẻ cũng không được ưa nhìn cho lắm tiến lại gần bé và nói chuyện. Linh cảm điều gì không tốt, nên mình cố tình đi gần lại đứa bé xem sao, thì nghe được người phụ nữ kia nói: “Con ăn kẹo rồi cô dắt đi tìm mẹ, ăn đi con”.



Nghe vậy mình cũng giả bộ nhiều chuyện, tiến đến hỏi: “Ủa bé bị lạc mẹ hả chị?”. Nghe có người hỏi, người phụ nữ ấy vội rút viên kẹo vào túi, và bỏ đi 1 mạch. Nhìn đứa bé đang hoảng loạn vì tìm mẹ, mình cũng an ủi nhẹ nhàng để hỏi bé tên, rồi hỏi ba mẹ đâu nhưng bé cứ khóc mãi. Đang chưa biết tìm mẹ bé sao thì thấy ba lô bé có ghi tên với số điện thoại. Thế là mình gọi ngay số điện thoại đó, mẹ bé vội vàng đến đón bé, mừng muốn khóc. Do bé giận mẹ không chịu mua đồ chơi, thấy mẹ không để ý nên bỏ đi chỗ khác giận lẫy mẹ, rồi lạc luôn.



Nhìn đứa bé đó, mình cũng liên tưởng đến bé Suli nhà mình, lỡ chẳng may bé nhà mình đi lạc như bé kia thì như thế nào, suýt chút nữa là bị bọn bắt cóc dụ dỗ rồi, chẳng may thất lạc con mãi thì khổ.
:(



Thấy cái ba lô ấy cũng hay hay nên mình có hỏi địa chỉ chỗ mua, thì biết bên này đang có dịch vụ in tên với số điện thoại lên ba lô miễn phí. Nên mình cũng làm luôn 1 cái cho bé nhà mình đi học mẫu giáo, các mẹ xem thử có dễ thương không nào?
:x





Thấy hay nên muốn chia sẻ cho các mẹ cho các cháu mang ba lô như vậy thì tốt.


Ngoài ra, mình thấy nên chuẩn bị sẵn cho các bé đề phòng đi lạc:


- Dạy con học thuộc lòng tên cha mẹ, địa chỉ, số điện thoại nhà hoặc cơ quan của ba mẹ để khi bị lạc, cháu có thể liên lạc hoặc cung cấp thông tin cho mọi người, cơ quan chức năng.


- Vào khu vực đông người, cha mẹ nên để mắt đến trẻ, tốt nhất là nắm tay cháu không rời xa, nhất là với trẻ dưới 5 tuổi.


- Dặn con chẳng may đi lạc, đừng tỏ ra sợ hãi, hay khóc thét lên, kẻ xấu sẽ phát hiện có thể dụ dỗ, dẫn cháu đi mất.


- Luôn căn dặn trẻ nếu có làm gì sai sót, đừng vì quá sợ cha mẹ mắng mà tự ý bỏ nhà ra đi vì dễ gặp kẻ xấu còn tệ hại hơn.


- Nhanh chóng thông báo cho người thân, bạn bè bằng nhiều phương tiện để mọi người có thêm nhiều thông tin, giúp bạn tìm trẻ.


- Nếu đi xa, du lịch trong và ngoài nước, đề phòng trẻ thất lạc nên cho trẻ đeo thẻ ghi thông tin địa chỉ nhà, địa chỉ khách sạn, tên cha mẹ, số điện thoại...


- Chỉ cho trẻ một số ứng phó: Nếu đi lạc ở nơi công cộng như siêu thị, rạp hát, công viên nên tìm đến nhân viên bảo vệ. Nếu ở ngoài đường phố nên tìm đến nhà hoặc cơ quan gần đó để nhờ liên lạc với gia đình.



Chúc các mẹ sẽ không còn lo lắng khi đưa bé đi chơi nữa nhé!