Hôm nọ em có mua lại giường của một chị trên webtretho. Ban đầu đến thấy nhà giàu lại 2 con nên nghĩ cũng an tâm, em để hẳn tiền đặt cọc sau khi xem qua (giường lúc em xem đã tháo ra hết)


Một thời gian sau em qua mang giường về, đến lúc lắp lại thì hỏng mất 1 chân giường, vít vào k vít được, giường đung đưa như võng =…=. Còn các ốc khác thì mọt hết, tấm nào rời ra tấm ấy, gỗ cũng mọt rồi. Các miếng dán thì bong hết ra.


Em gọi điện gỏi thì phủi trách nhiệm ngay, r bảo e mua r thì thôi chứ. Nói thật nghe rất Ức chế (e có ghi âm lại rồi nếu ai k tin e up hẳn cho xem)


Kể ra lúc đấy mà chị ý kiểu thành khẩn xin lỗi thì em cung k viết ra làm gì, nhưng kiểu thái độ kẻ cả rồi bảo em nhỏ em đưng có láo =…=


Thành ra vất tiền đi mua về k dám nằm.


Nói chung khuyên chân thành ai có ý định mua đồ gỗ là lắp đặt xong xuôi thì hẵng trả tiền, đưngf như e lại mua cục tưcs vào người