Tình hình là em cũng rõ cái bọn đa cấp này lắm rồi nhé. Vậy mà em vẫn bị nó lừa.


Hôm trước nó gọi em, cho em địa chỉ 839 Lũy bán bích, em lên mạng search biết cty đa cấp nên ko đi.


Chiều qua nó gọi tiếp (ng khác gọi). Em đã hỏi kỹ là em chỉ làm chăm sóc khách hàng thôi, ko sale gì hết. Nó mạnh miệng bảo " Bên chị tuyển vị trí nào là làm đúng vị trí đó thôi". Rồi nó bảo "Tập đoàn của chị rất là lớn" là em nghi rồi. Rồi khi em hỏi địa chỉ thì nó bảo cứ tới ĐỐI DIỆN 630 lũy bán bích rồi nó cho người dắt vào. Dân đa cấp thì mồm mép ghê lắm, nói đao to búa lớn ko.


Sáng em nghi ngờ nên cẩn thận gọi lại, nó nói là tập đoàn đài loan gì đó em nghe ko rõ, em search thì vô tình có cái tập đoàn điện thoại đài loan ngay đường lũy bán bích luôn nên mới lên đường. Lên tới nơi đối diện 630 chính là 839 lũy bán bích đó ạ. Em điên máu đi về luôn.


Haizzz, mình ngu mình chịu. Thông báo cho chị em nào đang kiếm việc làm mới mà phòng tránh. Dân đa cấp nó mưu mô xảo quyệt lắm, thiệt em làm ko lại huhuhu...