Tuần vừa rồi mình đi xem phim ở Megastar trên Vincom mấy lần, đến hôm qua mới biết là mình bị các em bán vé trên đấy thu "nhầm" tiền. Mình mua 2 vé VIP giá 90k/vé và 1 combo đồ uống bao gồm 2 nước lớn + 1 bắp rang bơ lớn, em thu ngân nói 2 lần là hết 280k. Như mọi lần mình cũng trả tiền luôn và ko thắc mắc gì. Đến lúc ra lấy đồ uống và bắp rang bơ, vì đông quá nên mình phải chờ, có thời gian mới nhìn ngó quanh quẩn thì thấy giá của combo mua tại quầy đồ uống cũng chỉ 88k, mà đáng lẽ mình mua tại quầy vé thì còn rẻ hơn nữa. Mình có hỏi lại thì em bán đồ uống xác nhận là nếu mua tại quầy vé, giá combo chỉ còn 70k. Mình ra hỏi lại quầy vé, các em ý trả lời là giá vé là 95k x 2 = 190k (mặc dù trên vé in giá là 90k), cộng với combo 70k là 260k và cũng ko giải thích được chuyện mình phải trả 280k. Có 1 em dẫn mình ra đúng cái quầy mình mua vé lúc đầu, nói là để kiểm tra lại. Khi ra đến quầy đó, em ý bảo là bạn bán vé cho mình nghỉ đi ăn rồi, ko có ở đó để giải quyết. Mình vẫn nói là các em kiểm tra lại hệ thống đi, nếu ko sẽ liên hệ với quản lý (nói mạnh thế thôi chứ nếu có gặp quản lý thì cũng làm gì có bằng chứng là em ý thu của mình 280k vì làm gì có hóa đơn đâu). Sau khi mình nói thế thì em ý tự động lấy 20k ra và trả lại mình luôn, cũng ko cần kiểm tra gì. Khi mình quay đi thì nghe thấy em ý nhắn lại với mấy bạn bán vé ở quầy đấy là tý nữa bạn kia (người trực tiếp bán vé cho mình) về bảo bạn ý trả 20k nhé :Sick:


Sau đấy mình mới nhớ lại là mấy hôm trước mình đi xem phim ngày thường, giá 2 vé VIP là 75k x 2 = 150k nhưng khi thu tiền thì em bán vé cũng thu 170k, và lần đó mình hoàn toàn ko phát hiện ra :Sad:


Mình note lại vài dòng để mọi người để ý hơn khi trả tiền mua vé xem phim ở Megastar. Thực sự số tiền mỗi lần bị "thu nhầm" ko đáng kể lắm (15k, 20k), nhưng khi gộp của nhiều người vào thì cũng là 1 khoản lớn, nhất là lượng người lên xem phim ở Megastar 1 ngày nhiều khủng khiếp, và thực tế thì mọi người cũng ít khi để ý số tiền mình trả (đặc biệt khi mua kèm combo đồ uống vì trên coupon ko in giá tiền combo). Không ngờ ở 1 rạp chiếu phim lớn và chuyên nghiệp như Megastar lại có tình trạng này, thật đáng buồn!