Các mẹ cho e lời khuyên với ak.hiện e đang không biết làm sao.


Chuyện là e và a đó quen nhau qua Zalo.nc với nhau được 2 tháng cảm thấy rất hợp,nc rất vui vẻ. Và bọn e quyết định gặp nhau. Vì đã nc đúng ý và hợp nhau trước đó rồi nên sau vài lần gặp mặt bọn em đã đi quá giới hạn. Đến lúc quan hệ được với nhau rồi thì hôm sau a đó trở mặt luôn. Nói muốn dừng lại với em. Nhưng e là một người yêu khá sâu đậm và lâu lắm rồi e mới có lại cảm xúc yêu mãnh liệt như vậy. E tự trách bản thân mình ngu khi đã trao thân cho người ta. Nhưng e không cần tâm kết thúc như vậy Bây giờ e phải làm sao? E không muốn mọi chuyện cứ thế mà kết thúc. Rất mong nhận được lời khuyên từ các mẹ.


Em cảm ơn