Lâu nay ngồi trước màn hình máy tính theo dõi sát sao các tin tức về "Đại án Bầu Kiên" trên Báo Tuổi Trẻ. Càng ngày càng thấy chạnh lòng cho nhân tài gặp hạn giữa thương trường, thấy lo âu cho con người tài giỏi ấy. Bác Kiên đã để lại trong
tôi nhiều ấn tượng: Am hiểu rất rõ pháp luật; trả lời HĐXX rõ ràng, chính xác, không vòng vo; Nhân văn, đoàng hoàng và thực hiện kinh doanh theo đúng pháp luật (có thể hiểu theo cách khác là "lách luật để đúng luật", bởi chiều theo phát luật thì đúng luật); Tình cảm với bạn bè, đồng nghiệp thì chân thành, giúp đỡ, trước sau như một; tình cảm vợ chồng thì mặn nồng, chung thủy…


Còn tất cả những người được triệu tập đến tòa để đại diện cho luật phát, cho công quyền thì tỏ ra yếu kém về kiến thức, vòng vo, né tránh - đùn đẩy tránh nhiệm làm cho tôi đây không khỏi bức xúc.


Nhiều người cho rằng "bầu" Kiên có tội vì chỉ đầu tư lòng vòng, biết tiền ảo thành tiền thật. Là mối họa cho nền kinh tế nước nhà, mình nghe xong chỉ biết cười. Bởi suốt ngày mình "nai lương ra cày" để kiếm bạc cắc nên chẳng thể bình loạn chi nhiều hơn về cái mình chẳng thể làm nỗi. Mà trên thế giới có biết bao doanh nhân được kính trọng đã và đang đi trên con đường đó chứ! Họ cũng là tội đồ hết sao?


Không biết rồi đây bác ấy sẽ ra sao, mà chắc là "xong phim" quá. Chẳng mong như thế tí nào.