em là sinh viên năm nhất, trường em cho mặc đồ tự do tùy theo gu ăn mặc của sinh viên, vậy nên có những bạn còn mặc quần đùi đi học. Nay em mặc một chiếc váy đi học, không quá ngắn chỉ trên đầu gối một chút xíu em còn mang thêm một chiếc vớ dài để nhìn cho đỡ hở hơn. những bạn bằng tuổi em  hoặc hơn tuổi em một chút thì không nói gì, họ còn khen chiếc váy ấy đẹp. Nhưng những người lớn tuổi tầm 50 tuổi trở lên nhìn từ đầu đến chân em và tỏ ra rất khó chịu, họ nhìn em không mấy thiện cảm. Lúc chiều em lên xe buýt đi về em có mặc kèm thêm chiếc áo khoác ngoài,  trong tư thế ngồi thì phần chân váy sẽ bị kéo cao lên một chút nhìn có vẻ ngắn hơn lúc đi đứng, vì áo khoác em dài nên che đi được . Lúc gần về đến bến xe trên xe lúc này chỉ còn mình em, cô tiếp viên tầm 5 mươi mấy tuổi nhìn quần áo của em tỏ vẻ rất khó chịu, cứ như nhìn kẻ thù ấy.