CÁC CHÁU YÊU CỦA CẬU
Đứa cháu giặc con chị Mèo ở với cậu lâu nay, mà hồi mới sinh cậu đặt cho cái tên "Pan Đa - Gấu Trúc", vì mong nó sẽ dễ thương, đáng yêu như Gấu Trúc vậy. Nhưng sau này vì nghịch quá nên cậu lại đặt thêm cho cái tên là "Lê Đăng Như Phát Xít Nhật". Ở nhà với cậu có mấy khi cậu kêu mà nó dạ, nó ngó ngàng gì đến cậu đâu. Vậy mà mỗi lần đi đâu cũng đòi về với cậu. Mới về bên nội ăn tết có 5 ngày thôi mà đã mấy lần khóc đòi mẹ đưa về với cậu. Mẹ phải gọi điện để cậu dỗ mãi mới chịu nín đó. Vậy mà vừa về đến nhà là phá, cậu gọi mãi cũng không dạ, không lại luôn. Không biết sau này cậu đi rồi, nó ở nhà thì có nhớ cậu không nữa? Còn thằng anh thì bình thường cậu hay nạt, hay cáu lên vì cái tính đười ươi, bừa bộn... của nó. Rồi không biết cậu mà đi thì nó có thương, có nhớ cậu không?
nữa. Chị "Lợn" thì lớn rồi mà cứ lệch nghệch, được cái mỗi lần về còn biết cho cậu ăn thay bà. 2 năm nay còn bế được cậu lên xuống xe với bà nữa. Mấy năm cậu dỗ học cho giỏi rồi cậu thưởng cho bộ truyện tranh của cậu. Chị 2 "Vẹt" thì mỗi lần cậu nói lớn tiếng tí là khóc. Nhưng mà khi cậu cần gì thì luôn giúp cậu rất cẩn thận. Anh Nam thì cứ lăng xăng theo chị, nhìn chị làm rồi cũng đòi làm cho cậu. Còn em "Chíp" thì tuy mới 2 tuổi thôi, nhưng mà cũng đã biết đút bỏng ngô cho cậu ăn rồi. Có khi mấy tháng không về, mà cậu gọi điện, nghe giọng là nói với mẹ "Cậu. Cậu dong".
Phạm Sỹ Long