Bạn trai em mới được điều sang phòng mới làm việc. Ông trưởng phòng mới lại rất quý anh ấy, hay rủ anh ấy đi chơi, nhậu nhẹt


Đợt vừa rồi anh ấy vào SG công tác cùng ông TP.Vừa vào đến SG mà ông TP đấy đã đi biệt tích 2 đêm liền (đi đâu chắc các chị cũng đoán được), lại còn rủ bạn trai em đi, nhưng anh ấy ko đi


Lần thứ 2,anh ấy cũng lão TP với mấy lão trong SG đi ăn xong rủ nhau đi hát. Khốn nỗi mấy lão ấy ko vào cho lành mạnh, mà vào chỗ có gái. Mỗi ông chọn 1 đứa, còn bạn trai em thì ko chọn, nhưng mấy lão ấy ko tha tự chọn 1 đứa cho bạn trai em. Rồi mấy lão đấy ngồi ôm gái và làm đủ trò. Bạn trai em do ko thích nên chỉ ngồi hát ko, ấy thế mà cái đứa con gái đấy cứ sấn lăn vào ôm anh ấy


Sau khi đi công tác về, anh ấy thú nhận như thế. Em ko giận anh ấy vì em biết anh là người đứng đắn. Nhưng em giận cái lão TP của anh ấy vô cùng. Lão ấy biết bạn trai em hiền lành mà cứ lôi kéo anh ấy.


Bây giờ còn đang yêu thì anh ấy ko dám, nhưng sợ khi lấy nhau rồi lúc đấy lại thèm của lạ


Các mẹ chỉ bảo giúp em với, em phải làm thế nào để hạn chế anh ấy được, Em sợ anh ấy cứ đi cùng lão ta thì dễ bị hư hỏng lắm


Em cám ơn các mẹ nhiều