Chả là thế này . Em đi làm ở công ty, thì công ty em mới có một ông phó giám đốc mới, phòng em lại cạnh phòng ông ấy ạ. Ông này sinh năm 84 thôi, nghe nói nhà ở phố Vọng , Hà Nội, đi oto đi làm. Lần đầu tiếp xúc e cũng thấy ông này dê dê. Dạo gần đây ông ấy có lôi 1 em về công ty( em này chắc sinh năm 90 thôi ạ), với lý do là học thêm tiếng anh, trước cứ công ty hết giờ làm tầm 5h chiều là em ấy đến, chả hiểu là học tiếng anh hay làm gì thì em chịu. Nhưng được khoảng tháng nay rồi thì em đấy đi làm cùng ông này luôn, em ngồi, ở phòng bên cạnh mà nghe thấy những lời khó nghe quá, rồi còn cười khúc khích. Công ty em mọi người xì xèo bảo 2 người họ bồ bịch với nhau. Em chỉ bực thay người vợ ông này, không biết là chị ấy có biết không nữa. Em chưa lấy chông nhưng em rất ghét loại đàn ông lăng nhăng như vậy. Mà không biết cái em 90 ấy biết ông này có vợ chưa mà đâm đầu vào. Không phải là em soi mói gì đâu. Nhưng nhìn ghét lắm ý.


Em viết lên đây chỉ mong sao là ai mà biết vợ của ông kia là ai thì báo cho chị ấy 1 câu, ít nhất thì cũng phải cho đôi ấy 1 trận ra trò chứ.