Chào cả nhà ạ. mọi người cho e hỏi với ạ, chả là bọn em quen nhau đk gần 1 năm và yêu cũng gần nửa năm.Bây giờ cả 2 đứa muốn tiễn đến hôn nhân nhưng lại sợ gd e không chấp nhận do bố mẹ e có thích 1 anh ở quê, nhưng e không đồng ý yêu anh ấy gd e biết chuyện cũng nhắn tin và gọi điện mắng người yêu em thế này thế kia, thực sự e rất khổ tâm nhưng người yêu em lại ở bên động viên e bảo 2 đứa cùng cố gắng vượt qua hết. Sau lần đấy bọn em yêu thương nhau nhiều hơn , người yêu em cũng chiều em rất nhiều.Bọn em đã từng vượt rào và giờ e đang mang thai Cả 2 đã tính về ra mắt nhưng sợ gd e không đồng ý , giờ e phải làm như thế nào đây ạ , bố e rất khó tính ạ


:o