các chị ơi


Chẳng là em có cô e gái con nhà dì mới học xong lớp 12 xong ,đi học trung cấp năm đầu tiên thì bị bọn đa cấp dụ dỗ,giờ đã để lại chứng minh thư cho nó và viết giấy vay 10.trên giấy bọn nó còn bày cho là ghi để mua xe máy waye


.Giờ về nhà k dám nói cho ai biết vay tiền em mà em gặng mãi nó mới dám nói,nhà nó thì ở quê nhà nghèo nên ra xã hội bị bọn nó lừa,mà các mẹ cũng biết bọn đa cấp nó nói hay như thế nào rồi đấy.Em thương nó vì dại dột quá mà k biết làm thế nào,em đã lên mang xem cách thoát ra nhưng tại vì nó đã viết giấy nên về pháp luật em cũng k biết nữa.


các mẹ nào có kinh nghiệm có thể chia sẻ giúp chị em nhà em không ạ!


Em cảm ơn các mẹ các chị rất nhiều,rất mong sớm được các mẹ các chị giúp đỡ ạ