Hic hic...mua nhà mua cửa đúng là là một câu chuyện nhiều tập nhỉ. Vợ chồng mình ra trường 5 năm rùi. Kết hôn 2 năm. Có một khoản tiết kiệm gần 200 tr( đấy là đã kể cả chút vốn bố mẹ cho rùi đấy). Hic hic...có ít quá không các bạn. Bây giờ bọn mình quyết định mua nhà ở để khỏi phải đi thuê. Ông bà ngoại hứa sẽ cho khoảng 200. Mình thuyết phục chồng xin OBN 200 nữa, rùi sẽ vay thêm khoảng 100 là có thể mua được cái nhà nho nhỏ khoảng 600-700 rùi. Theo mình đấy là một giải pháp rất hợp tình hợp lý. OX đã gật đầu rùi mà không chịu thực hiện. BMC thì không có vẻ gì là muốn giúp cả. Chán nản quá! Thu nhập của cả 2 vợ chồng mình cũng chưa được 10 tr/ tháng nên không dám vay nhiều, rất sợ áp lực phải trả nợ vì mình ghét vay nợ lắm.


Câu chuyện mua nhà đúng là gian nan thật! Có bạn nào giống mình không, vào đây bán than đi! Rùi cùng nhau trao đổi thông tin nhé!