3 triệu
từ tháng 11/2009. Lúc đó xã vô tình gặp cô ấy mắt sưng húm húp, hỏi có việc gì thì nói là cần 1 số tiền để xoay xở. Lúc đó xã thấy dù sao cũng bạn bè nên về móc bóp cho mượn.50 triệu
vì theo cô ta nói, cô ta đã dùng tên mình vay dùm một người quen, (???) giờ k vay được. Em với xã thấy đa nghi nên k giúp, thế là cô ấy bù lu bù loa lên là k được ai thương, tủi thân. Cô ấy còn nói có cảm tình với zai nhà em, muốn tiến xa hơn (k biết zai đã có bạn gái). Em thấy cô ta k vừa, giống như muốn lợi dụng nên dùng mỹ nhân kế. Em cũng nhắn tin nói thẳng là sao thấy có vẻ lợi dụng zai quá thì cô ta bảo đang kẹt nên cần giúp đỡ chứ đừng coi thường cô ấy, rồi còn bảo zai nhắn số tài khoản liền để chuyển trả lại liền. 1 tuần k thấy, 1 tháng rồi 2 tháng, 3 tháng k thấy, dù số tiền k thật nhiều nhưng bọn em k thích trò này nên nhắn tin, gọi đt đòi mà cô ta cố tình lơ, không nghe máy, gọi đt số khác thì nghe giọng xog là cúp cái bộp.Bọn em có nên dùng biện pháp mạnh như đến thẳng cơ quan gặp cô ta nói chuyện trắng đen hoặc thậm chí trình bày/ gửi đơn khiếu nại cho sếp cơ quan cô ta biết k (cô này là công an phường).
3 tr k nhiều nhưng em thấy cô này có “tiềm năng” lừa đảo, 3 triệu còn định lơ thì nếu gài được xã em vay cho 50 tr chắc ale hấp từ đời nào quá!