Có ai giúp e k ạ? Giờ e mệt mỏi quá, nghĩ đến con thì lòng e Lại đau như cắt. Lúc e học năm nhất là e lở có thai rồi. Nhưng vì thai lần đầu e k biết là mìn có nên cứ ỷ y, ông ny thì lại bảo chắc k có đâu. Dy siêu âm thì mới biết có thai đã 13 tuần r, thai quá lớn r lên bệnh viện r bao nhiu phòng khám họ đều kêu k bỏ được nữa rồi. Nhưng bme e khó lắm, nếu sinh rA thì k được, ảnh thì công việc còn chưa ổn định, với bme giờ lại k thích ảnh nữa, e thì đang học dở dang, nên không thể giữ được. Có 1 chỗ làm cho e mà làm sót e cứ bị ra máu liên tục k hít.. e fai dy khám lại liên tục. Nhưng bả cứ vạch ra r lại bảo hết r k còn sót thai.. e lại dy về mà cứ bị ra máu liên tục. E qua phòng khám khác khám thì bác sĩ bảo có máu động ở dịch fai hút ra k thôi thì cứ bị ra máu quài thôi. E sợ đau lắm nên bác sĩ cho e 2 viên thuốc về ún để đẩy dịch ra ngoài. Cuối cùng là hết.. nhưng e đau lòng lắm. E còn k thể chôn cất con mìn 1 cách đàng hoàng. Thật sự là e stress trầm trọng.. e sút kg hẳn.. từ hôm mất con e chả ăn chả ngủ dc.. ngày biết e có con cũng là ngày e giết chết con e.. e thật sự đau lắm.. đêm nào kug khóc r dằn vặt bản thân mìn.. ngay cả lướt trên fb hay zalo có cái j về trẻ em e kug k dám đọc hay xem.. e k đủ can đảm để xem lun.. k dám nge tiếng khóc của trẻ em lun.. e thật sự ám ảnh.. đau lòng lắm.. có mấy người nói gửi con lên chùa dy. Nhưng e không biết cách gửi sao? Ai giúp e với ạ