Mình đang phân vân trong bước ngoặt lớn này và ý kiến của mọi người sẽ giúp mình lựa chọn tốt hơn nên rất mong mọi người góp ý.


Sơ qua tình hình: chồng mình là người tốt bụng, hiền lành nhưng không kiếm tiền nuôi nổi vợ con và rất lười.


Mình thì vừa vấp 1 cú đau trong sự nghiệp hồi đầu năm, hiện cũng có công việc đúng chuyên môn và với đồng lương ít ỏi cũng tằn tiện vừa đủ nuôi gia đình.


2 vợ chồng thuê trọ ở HN (chồng ko chịu đi chỗ khác).


Mình đang phân vân 2 phương án;


1. Vào TPHCM lập nghiệp với chuyên môn của mình vì mình có 1 đồng nghiệp đáng kính đang có nhã ý mời mình về cơ quan anh ấy (cơ quan nhà nước có uy tín lâu năm). Như vậy sự nghiệp và kinh tế chắc sẽ ok nhưng chuyện ly hôn chỉ là vấn đề thời gian thôi (chồng mình ko rời HN mà).


2. Ở lại HN, tiếp tục công việc đủ sống qua ngày này và tiếp tục hi vọng vào sự thay đổi của chồng để vực kinh tế gia đình lên. Con trai ko phải xa mẹ. Vợ chồng hòa thuận.


Mình đau đầu quá, các bố các mẹ nghĩ hộ mình xem sao?:Rose: cám ơn nhiều.