Chào mọi người!


Hum ni em đi khám bướu định kì ở BVUB TpHCM e rất bực cái kiểu làm việc ở đây. Từ lúc lấy số thứ tự đến khi được gọi tên là gần 2 tiếng, rùi ngồi chờ tiếp đến lúc gọi tên đóng tiền, sau đó được nhận số thứ tự về phòng chuyên khoa khám, đến đó lại chờ tiếp. Qui trình làm việc cực kì lâu, ai cũng chờ mỏi cổ nhưng thôi vì BV nó quá tải. Sau khi được khám, BS cho phiếu đi siêu âm. Đến phòng siêu âm mới bực, mới gần 9h30 mà họ bảo chỉ còn 2 giờ khám là 4h chiều nay(ngoài giờ, 150k) và 8h sáng mai(trong giờ, 100k). Hỏi lại họ kêu hết phiếu, hic. Thế cái giờ 1h -> 4h chiều siêu âm cho ai??????. Thế là đành phải chọn 4h, mà BS khám bệnh đến 4h là hết roài, huhu. Đây là lần thứ 2 e gặp tình trạng kiểu muốn ăn tiền người dân nên toàn bắt đi siêu âm ngoài giờ. Trước đây, khi e đến khoảng 10->11h họ thường sẽ hẹn 1,2h chiều siêu âm đàng hoàng, giờ thì pó tay. Em thì nhà gần, chạy về rồi chiều qua siêu âm, còn bao nhiêu ng khác từ xa tới phải ngồi chờ đến 4h, đã tốn hơn 50k mà thời gian chờ ko bit làm chi, đi đâu, trễ nãi việc, có khi còn kéo đến ngày hôm sau. Thiệt nản quá, có ACE nào gặp tình trạng giống e ko?