Bực mình quá các mẹ ạ :mad:


Mình rảnh rỗi lang thang trên web vào được topic bán đồ công sở mùa thu trên Én bạc, link thế này: http://enbac.com/Trang-phuc-nu/p377038/vay-Cong-so-dep.html&keywords=thanhtrang_shop


Xem qua ưng quá đi chứ, giá cả cũng phải chăng thế là mình liên lạc rồi hẹn qua nhà xem. Trong đầu đã hình dung phải mua được vài bộ vì nhìn yêu thế mà. Cuối cùng thì... Đấy là nhà trọ của sinh viên (bình thường phải ko), có 2 em đang ngồi thu lu trên giường, 1 em đón mình nữa là 3. Em ý lấy mấy túi hàng ra cho mình xem, hic, tìm mỏi mắt ko được bộ nào như em ý đăng trên mạng, nhận thấy rõ là: Hàng tự may, mà may cẩu thả kiểu hàng chợ chứ, đường may đã xấu rồi thì còn chưa cắt hết chỉ, chất vải thì xấu và thô, em ý thấy mình xem mãi ko được cái nào liền bảo "tối em có hàng mới chị ạ, chị qua biết đâu chọn được". XIn lỗi các mẹ, mấy cái đồ của các em ý ghi là bán khoảng 350K (giá mà mình thấy mềm so với mẫu mã các em ý show ra) thì mình thấy chỉ đáng giá khoảng