Ngày nắng gió, trời thu dịu nhẹ, lòng e nặng trĩu suy nghĩ bon chen.. Bí bách quá nhờ các mẹ các chị tham gia ý kiến giúp..


Em - 24 mùa khoai sọ, ngoại hình tàm tạm, cử nhân luật, bắn English được. Hiện đang làm Văn phòng cho Công ty may của Bộ Công An. Công việc của e quanh quẩn bảo hiểm, báo cáo và pháp lý cho công ty... Nhiều lúc bận tối tăm mặt mũi (7h tối mới về), nhiều lúc e ngồi ngáp ra ruồi cả ngày.. Mức lương tháng 3tr5, thêm 1 số abc xyz vào nh ngày đặc biệt. So với các bạn, e cũng tương đối, nhưng chắc e là đứa k biết thân biết phận, nên lúc nào cũng k thấy hài lòng. Nghĩ 3 năm lên mấy trăm tiền lương, công việc thì k đc chủ động, làm gì cũng pải theo ý các sếp, đưa ý kiến lại bị gạt bỏ, môi trường làm việc thì toàn Ụ 50, làm ít đòi hỏi chế độ nhiều, ra vào soi xét xoáy nhau chan chát. Tính e thì nhanh nhẹn, thích chủ động và cũng có phần thẳng thắn.. Cảm thấy khó hòa hợp. ĐÔi lúc e cảm giác đây k pải nơi giành cho mình.


Thật lòng mỗi sáng đi làm người e cứ nặng trĩu, ngày trôi qua nhah, tẻ nhạt.. K biết có pải e còn trẻ, máu nóng nên ham thử thách. Chứ mẹ e bảo khi nào lấy chồng m sẽ hiểu...


Từ hồi về đây đến h e cứ trăn trở mãi suy nghĩ ấy, về nhà nc là do bố mẹ e làm căng quá, nên e cũng đành xuôi. Nhưng cứ thế này mãi, chắc e chết héo mất... :Crying::Crying::Crying: