Em và anh quen nhau khá lâu rồi, nói chuyện thì đã gần 4 năm, nhưng gặp mặt thì mới được gần 1 năm. A không đẹp trai nhưng tài giỏi, a và em đều là tri thức cầm tấm bằng cử nhân, có văn hóa và thuộc dạng “trai tài gái sắc”. Em khá xinh đẹp, trẻ trung và năng động.



Anh tuy học ở Hà Thành nhưng vẫn còn cái chân chất của chàng trai dân tộc thiểu số. Từ khi 2 đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn, cảng hiểu nhau hơn em càng thấy quý mến anh, thái đọ và tình cẩm của anh đối với em càng ngày càng càng rõ rết và muốn tiến đến mối quan hệ thân thiết hơn. Cách quan tâm của anh rất khác lạ với các chàng trai khác: nhẹ nhàng, điềm đạm và rất nghiêm túc, chững chạc. khác hẳn với những người đàn ông trước đây em quen. họ vội vàng, hấp tấp, vồ vập và trẻ con.,



Gia đình em cũng rất quý anh, a thật thà và được nhiều người quý mến. chỉ có khoản nhanh nhẹn và dứt khoát cả hành động và lời nói khi bày tỏ tình cảm với bạn gái là a rất kém Nói chuyện với anh nhiều em cảm nhận thấy anh giàu tình cảm nhưng cũng hay đa nghi và dường như CHƯA TỪNG ĐƯỢC YÊU. Anh luôn mang trong mình tình cảm đơn phương với 1 ai đó. A học xã hội học nên cũng giao tiếp và tư duy rất khá nhưng khoản hiểu tâm lý bạn gái thì lại ngược lại. Nó không quan trọng bằng tính cách con người anh, em thích cái bản chất chứ không thích cái lượm nhặt được từ “NHỮNG CHÀNG TRAI TÌNH TRƯỜNG”



Em là cô gái đã lầm lũi trong tình trường khá dày dặn nhưng các mỗi tình không đi đến đâu bởi 1 lẽ “EM SẼ LÀ NGƯỜI VÔ SINH ĐẾN 99%” (Em đã đi khám mấy năm rồi ở cả trong nước và ngoài nước rồi, bệnh vô kinh bẩm sinh do có dị tật, khó có thuốc chữa.. buồn và chán)



Có 1 lần em yêu 1 người và a xác định sẽ cưới em làm vợ, em thật lòng kể a nghe


- Có thể sau này em k cho a được làm bố” a có buồn không?


- A xin lỗi! a là thằng con mà gia đình đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng, a muốn có 1 gđ hoàn chỉnh vv.. vài ngày sau thêm nữa a hỏi 10 thằng bạn anh thì 11/10 thằng bảo: mày ngu à mà yêu nó, lấy nó về để rước nợ à.



Thằng khốn đó còn chà đạp lên TẤM LÒNG CHÂN THẬT VÀ TÌNH CẢM của em..



Hiện tại em đang tìm hiểu a Th, tc của a là rất chân thành và mộc mạc của 1 chàng trai dân tộc.. gia đình em ủng hộ. nhưng vẫn đề RẤT RẤT LỚN là bản thân em như vậy em có nên nói anh ấy nghe hoàn cảnh em không? NÓI NHƯ THẾ NÀO? HAY CÁCH GÌ ĐỂ EM CÓ HP MÀ KHÔNG BỊ CHÀ ĐẠP ????


Hãy giúp em..
:o