Xui cho em quá.


Tự nhiên một hôm đẹp trời, Sếp hứng chí gọi cho em, em vừa đi làm về nhà.


Không thể tưởng tượng được, đầu tiên hỏi em ở nhà với ai?


-Dạ, em ở nhà một mình ạ


-10' nữa anh tới nhé


-Dạ để làm gì ạ?


-Kiểm tra xem em có nhà ko?


-Thế thì Sếp gọi máy bàn là biết ngay?


-Nhưng anh thích đến...


-Thôi ạ, ai lại thế!


-Sợ rồi à, sao nhát thế, sợ đồng chí ấy à?


-Dạ dạ...thế nếu Sếp ở nhà một mình rồi em đến Sếp có sợ ko ạ?


-Em cứ đến vô tư, bây giờ anh ở nhà một mình nè, em đến đi!!!


-Ôi, Sếp liều nhỉ, ko sợ cô ấy à?


-Cô ấy ko có nhà, anh nói thật đấy, em làm anh xao xuyến...blast...blast..(ghê quá...mình sắp buồn nôn ợ...)


-Hôm nào đi uống cà phê nhé, xa xa một tý, ở q 1 hay bình thạnh có quán cà phê ngon lắm


-Dạ, sao đi chi xa vậy sếp?


-Uh, chỉ hai tụi mình biết thôi, mà em gọi cho anh nhé chứ anh ko gọi cho em đâu?


_????


-Em sắp xếp rỗi giờ nào thì gọi, hôm qua nằm mơ thấy với em rồi bị địch tấn công????


-Dạ dạ, nhưng em sợ chị N ghen lắm ạ(huhu)


-Ko phải mỗi chị T đâu, nhiều người cũng ghen nữa đấy


-Dạ ai ạ?


-con H đấy, nó ghen ra mặt luôn, hôm cuộc họp anh định phê bình nó đấy...(lại chém gió rồi bố ạ)...


-Dạ dạ..


-Anh nói thật đấy, thế em có sợ ko?


-Dạ, có gì đâu Sếp, ai mà được sếp quan tâm ưu ái thì hạnh phúc quá còn gì!!! ( sợ bỏ mẹ đi-Sếp éo gì mất tư cách, tán tỉnh cấp dưới thế này...)


-Khà khà... thế nhé, em sắp xếp rồi điện cho anh, mình đi uống caphê nhé, nhớ khi vào cty thì cứ vênh mặt lên nhé, đừng để ai biết tụi mình nhé..nhè ...nhe.....


-Dạ dạ, việc nào ra việc đó chứ, em kín mồm lắm ạ...Em chào sếp ạ


Tắt máy xong, em vào toilet thở dốc, ...con lạy hồn, tha cho con bố ạ...thiệt là ghê quá đi.



Em làm việc ở đây năm năm rồi, phòng cũng nhiều nữ nên cũng nhiều thị phi. Nhưng em ko thích dính đến mấy chuyện ong bướm này. Em cứ nghĩ Sếp không bao giờ tán tỉnh em đâu, vì ổng ấy rất hay soi em, nhiều khi bị ổng đì em ức lắm; và em cũng ghét ổng chứ ko có tình cảm gì với ổng đâu. Hai năm nữa ổng về hưu rồi. Nhưng không ngờ hôm nay lại bị Sếp gọi điện thế này. Mọi người tư vấn giúp em đi ạ, em mà suy nghĩ gì là em mất ngủ. HU HU.