Chào mọi người,


Mẹ tôi vẫn nói số tôi muốn thành công thì phải trải qua nhiều thử thách nhưng tôi không thể nào ngờ lại có kiểu thử thách thế này.


Tôi đi làm cho một công ty nước ngoài, không dám khoe khoang nhưng tôi nghĩ bản thân cũng là người có chút năng lực nên sếp rất quý tôi tạo cho tôi rất nhiều điều kiện thuận lợi để làm việc cũng như những hỗ trợ trong bước đường tạo lập sự nghiệp tương lai.Nhưng đồng nghiệp tôi ghen ghét nên đã đột nhập máy tính cá nhân của tôi để ăn cắp thông tin và dung những thông tin cá nhân riêng tư của tôi để hãm hại tôi (công ty nước ngoài nhưng quy mô gia đình, bộ máy quản lí rất phức tạp), đồng nghiệp đó còn đặt cả máy quay phim để theo dõi nhất cử nhất động của tôi.


Tôi rât cáu giận, mọi người khuyên tôi phải xử lí đồng nghiệp này thế nào đây?