Tôi là một nhân viên văn phòng làm việc ở một một công ty sản xuất bánh kẹo lớn nhất cả nước, tôi đã gắn bó với công việc này được 8 năm rồi. Những cố gắng và đóng góp của tôi đối với công ty mọi người trong phòng không ai là không biết, ngay cả vị sếp khó tính của tôi cũng phải công nhận điều đó. Tới đây, công ty sẽ có quyết định bổ nhiệm trưởng phòng mới, tôi tự tin rằng người đó sẽ là tôi, những cống hiến mà tôi đã làm trong suốt 8 năm qua đã chứng minh tất cả. Trong suốt 8 năm làm việc tại công ty, chưa ngày nào tôi nghỉ việc một cách vô cớ hay về sớm hơn bất cứ đồng nghiệp nào trong phòng.

hình ảnh

Dù là tăng ca vất vả hay giải quyết đống giấy tờ chất như núi, tôi đều không hề kêu ca một lời. Nhưng điều làm tôi phẫn nộ đó chính là vào ngày bổ nhiệm trưởng phòng mới cái tên được xướng lên không phải là tên tôi mà là tên của một người mới vào công ty được 1 năm. Tôi cảm thấy không phục bởi vì xét về kinh nghiệm lẫn năng lực tôi đều không hề thua kém người mới đến. Nhưng sau khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa sếp và người trưởng phòng mới, tôi mới biết được rằng chức trưởng phòng đó đã được mua sẵn từ trước, còn người như tôi không chức, không quyền thì tận tụy thôi chẳng để làm gì. Biết được sự thật bất công, tôi lập tức dọn dẹp đồ đạc, viết đơn xin nghỉ việc nộp lên và rời khỏi công ty dù đã gắn bó lâu đến vậy.