Trên đời này nói trắng thành đen nhiều quá,các bạn nhớ cẩn thận nha!


CHÚ Ý CẢNH GIÁC LỪA ĐẢO HIỆN ĐANG Ở BẠC LIÊU


Cô Tạ Hoàng Uyên nghĩ mình ở tỉnh xa nên lên Sài Gòn lừa đảo,giựt tiền sang quán rồi trốn khỏi Sài Gòn.


Sau đây là tóm tắt sự việc của bản thân tôi,tôi là nạn nhân sự việc này,Tôi post lên để cảnh báo cho những ai sắp đi sang quán cafe hãy cẩn thận,thận trọng khi đưa tiền cho hạn người này,pháp luật vẫn còn rất lõng lẽo để bọn lừa đảo này dễ đi lừa người khác.


Đây là thông tin đầy đủ và trình tự lừa đảo của bọn họ ăn ngang nói ngược.


Hai vợ chồng đó là con ông Lâm Tạ, bà Cúc hiện sống ở Bạc Liêu.(facebook Lam Ta, Cuc Van)


Tên: NGUYỄN MAI PHÚC THỊNH tự xưng là Giám Đốc Marketing Samsung, tự giới thiệu sinh năm 1987. Giới thiệu vợ là TẠ HOÀNG UYÊN 1992, tốt nghiệp đại học Huflit khoa quan hệ quốc tế,từng làm ở cty Cát Tiên Sa,đã nghỉ,nhưng hiện đang được công ty Đông Tây Promotion mời về làm Giám Đốc Sản Xuất Chương Trình, nhưng vì dính bầu, thai yếu nên ngừng mọi hoạt động để dưỡng thai. Vì vậy mới đăng tin sang nhượng quán cafe tâm huyết số 13 Hồ Xuân Hương f6 Quận 3, TPHCM (RIVAN CAFE), giá sang nhượng toàn bộ tài sản trong quán là 580.000.000đ. Bọn chúng bằng mọi biện pháp hối thúc người xem đặt cọc 58.000.000đ với cam kết đầy đủ giấy tờ, mọi tài sản trong quán đều là mua mới, đầu tư mới toàn bộ,quán mới bán đc 2 tháng.Lúc đó tôi rất khờ khi bị họ bắt ký tờ giấy với cái nội dung chỉ bắt mình đưa tiền.ngày 24/6 tôi đặt cọc 58tr,ngày 27/6 tôi phải đưa tiếp 290tr và ngày 1/7 tôi phải đưa tiếp 232tr.Tờ giấy chỉ ghi vậy.Nhưng tờ giấy ko hề ghi là nếu tôi ko sang là tôi sẽ mất tiền cọc.Và tôi cũng ko hề ko sang quán ,mà do họ ko đưa đc giấy tờ rõ ràng để sang,rồi họ cho là tôi làm khó họ,họ bắt đầu trở mặt đòi tiền tôi tiếp,nếu tôi ko đưa tiếp thì họ ko nói chuyện gì nữa.


Đến ngày bàn giao thì phát hiện toàn bộ là đồ cũ đã qua sử dụng rất lâu,còn bị hư hỏng ko sử dụng đc, giấy phép, giấy tờ cũng không đầy đủ,quán hiện đang xây trái phép,ko giống với bản vẽ mặt bằng mà họ đưa tôi xem,ngoài ra họ còn dụ dỗ tôi là có gì mà lo,đưa tiền cho công an là xong,vụ việc bàn giao ko thành công, hai bên thương lượng chưa xong thì đứng dậy bỏ về, lớn tiếng kêu không sang quán nữa, hung hăn bỏ về và không trả tiền cọc. Ngày hôm sau,30/6-1/7 thì bọn họ dọn sạch quán đóng cửa bỏ trốn.


Hai vợ chồng này còn mạnh miệng tự xưng hai gia đình toàn là làm công an nên không sợ ai hết.


Tôi đã đưa đơn lên công an phường 6, quận 3 và mời hai người này lên làm việc trực tiếp mặt đối mặt thì họ không dám xuất đầu lộ diện. Ngược lại, cậu Nguyễn Mai Phúc Thịnh lúc ấy gọi điện thoại bàn lên công an tố tôi đòi tiền họ, công an trả lời cậu ta trên điện thoại với nội dung tóm tắt như sau: "Ông cầm tiền người ta ông im lặng dọn sạch quán đi hết thì sao mà được, ông không sang quán nữa thì trả tiền cọc cho người ta là xong, ông nghĩ ông cầm tiền người ta mà kêu người ta đừng đi đòi ông sao được, người ta sẽ còn bám theo ông dài dài". Hai vợ chồng đó còn lí do với công an việc cầm tiền của tôi là để cấn trừ qua tiền cọc thuê nhà với chủ nhà, công an phản đối lí do đó của họ là hoàn toàn không hợp lý, chuyện nào ra chuyện đó. (Tôi có bằng chứng về đoạn đối thoại đó).


Công an ko giúp tôi đc,do vụ án dân sự,công an kêu hai bên tự thương lượng,nhưng chính cô Tạ Hoàng Uyên và Nguyễn Mai Phúc Thịnh ko chịu ra công an ngồi lại giải quyết,họ tự ý bỏ trốn ,nên tôi phải đi tìm họ.Họ ỷ là họ ở tỉnh Bạc Liêu xa xôi,tôi sẽ ko tìm thấy họ.


Tôi có gọi điện thiện chí nói chuyện với ba Cô Uyên- ông Lâm ( Bạc Liêu) để giải quyết giúp tôi,nhưng tôi nhận đc là lời nói dối trắng trợn:"đã lâu rồi tôi ko gặp con tôi,nó ko có về.Từ Khi nó lên sài gòn học tới giờ 7-8 năm nay chưa về bao giờ,cô muốn gì thì tự kiếm nó,tôi ko liên quan".


Nhưng sự thật là con ông về rất thường xuyên, và còn chuẩn bị sắp tới làm đám cưới kia mà. Chứng tỏ cả nhà LỪA ĐẢO, ĐẠO ĐỨC GIẢ. Vâng,tôi biết thân biết phận tôi rồi,ng ta chính thức bỏ trốn ,cầm tiền mình đi rồi.


Các bạn có thể xem thêm hình ảnh qua facebook của tôi.


Profile của kẻ lừa đảo lúc nào cũng đẹp mặt cả,tôi xin trích ngang như sau:


-cô Tạ Hoàng Uyên số đt 0949590592


sinh ngày 25/6/1992


Quê quán Bạc Liêu


Số CMND 385462968 ngày cấp 13/4/2011 tại CA Bạc Liêu


Hộ khẩu thường trú: 29B Lê Lợi F3 Tp.Bạc


Nhà ở hiện tại chung với chồng chưa cưới : 654/6 Đường Lạc Long Quân F9 Quận Tân Bình tp.HCM- chung cư The Useful Apartment.


-Cô ta tốt nghiệp Đại học Huflit khoa Quan hệ quốc tế


-Đã từng đi làm tại cty Cát Tiên Sa,sau đó nổ nổ đc cty Đông Tây Promotion mời về làm giám đốc sản xuất chương trình,nhưng ko thèm về.


-Và hiện tại mới cấn bầu 3 tháng,thai yếu nên sang quán.


-À cô ta còn tự xưng mình là thiết kế,cô ta có mở cty TNHH RIVAN PRODUCTION,mà lúc đó đóng trên tờ giấy nhận cọc của mình là mộc vuông,mình hỏi sao kì vậy,cô ta nói mới đăng kí,chưa có Mã số thuế,haizzzz,kèm cả cái quán Cafe Rivan cô ta sang cũng kêu có giấy tờ kinh doanh hẳn hoi,mà đến ngày 28/6 tôi đòi mãi mới đc xem là tờ giấy hẹn đã trễ ngày lấy.


-Cha cô là ông Tạ Lâm số đt 0913616460


-Mẹ là cô Cúc ( facebook là Cuc Van) hay đi làm từ thiện,nấu cháo chay từ thiện.


Và còn tiếp là anh chồng hung hăng,mình nói mình sinh năm 1988 thế là anh ta rất láo nói anh ta sinh năm 1987 xưng anh với mình.


-Cậu Nguyễn Mai Phúc Thịnh số đt 0909256351-0902606721


Sinh năm 1989


Nhà ở hiện tại : 654/6 Đường Lạc Long Quân F9 Quận Tân Bình tp.HCM- chung cư The Useful Apartment.


Cấp 3 học trường THPT Lê quý đôn quận 3


Tốt nghiệp đại học RMIT


Đã từng làm giám đốc Marketting cho Samsung


Anh ta có 2 cái quán cafe ở


83 đường 3/2 quận 10 trước đó là quán Take Away Phúc Thịnh,đầu năm nay đổi tên thành Rivan,và hiện tại do làm ăn thua lỗ đã cho thuê lại cho ng khác bán là quán Lavida ,hiện anh ta cũng đang rao bán nhà trên các trang mạng với mức giá 5tỷ9--6 tỷ 8--rồi 7 tỷ 5(bán nhà đc nhìu tiền quá ^^)


Và quán mà 2 vợ chồng trẻ này là quán mới kinh doanh đc 2 tháng,dụ dỗ tôi mỗi tháng kinh doanh đc 180tr-200tr,nhìu khách lắm,ko tin thì thử ngồi xem,mà phải đặt cọc trước cho 2 vợ chồng anh ta thì mới đc.Đến khi tôi đặt cọc và ngồi xem thì hỡi ôi,nguyên ngày bán đc 65k,quán bán cafe mà khách kêu cafe ko có vì máy hư.(rồi vụ việc bắt đầu)


Quán này toạ lạc trên 13 Hồ Xuân Hương F6 quận 3.


Anh ta bị chủ nhà bắt cọc 2 tháng tiền nhà là 6.800 usd,nên anh ta luôn nhắc là giá sang 580.000.000 đ là giá hời rồi vì đã bao gồm cọc.


Haizzz,đến lúc khi anh ta bàn giao ko xong thì anh ta ngang nhiên mặc định việc giựt tiền cọc của tôi để cấn trừ cọc mà anh ta bị mất.


Trong khi tôi vẫn có thiện chí sang quán,chỉ là giấy tờ a ta đưa ko rõ ràng như lúc anh ta nhận cọc nói,và quán thì đồ dùng hư hỏng.(lúc rao nói quán toàn đồ mới,quán đầu tư 2 tỷ,kinh doanh mới 2 tháng à),lại thêm xây dựng trái phép khác với mặt bằng bản vẽ hiện trạng anh ta đưa tôi xem.Anh ta con nói lo gì,đưa tiền công an là xong.


Thôi dài dòng quá,sự việc tóm lại là cô Tạ Hoàng Uyên và Cậu Nguyễn Mai Phúc Thịnh ko sang quán nữa,cô cậu đã trả mặt bằng cho chủ nhà,và quán đã dọn đi rồi,thì xin trả lại tiền cọc cho tôi dùm,chưa cô cậu đừng có ăn giựt như vậy,im im dọn quán rồi trốn luôn,tôi đi tìm thì nói tôi làm phiền gia đình cô cậu,như cái kiểu"vừa ăn cướp vừa la làng",cầm tiền người ta đi beer club ở Fox đồ ha,đi mua đồ cưới,nhẫn khắc long phụng đồ ha.Chúc vui.


https://www.facebook.com/pham.kathy.395/posts/129241274176927


https://www.facebook.com/thanhnguyen.ddrv/posts/110916436013259


https://www.facebook.com/thanhnguyen.ddrv/posts/110949769343259


https://www.facebook.com/thanhnguyen.ddrv/posts/111052509332985


https://www.facebook.com/thanhnguyen.ddrv/posts/111199232651646


https://www.facebook.com/thanhnguyen.ddrv/posts/111319885972914