Mình đang thật sự bế tắc, hôm nay là ngày đúng 11 năm 5 tháng mình và ck về chung nhà. Hắn đã đánh và xúc phạm mình rất nhiều. Vì trước khi đến với hắn mình có người yêu và đã như vc, nhưng vì gia đình mình ngăn cấm nên mình vì gia đình và chia tay . Rồi mình gặp và quen hắn trong đám cưới e gái của hắn ( ck e gái làm trong CTY của mình), hắn nghe ae giới thiệu mình là con nhà giàu ( gia đình mình có CTY sản xuất đồ gỗ) nên lại làm quen, nhà hắn nghèo. Lúc đó cũng nt qua lại vì hắn đang làm ở Đà Lạt còn mình thì sống ở quê Bình Định. Nữa tháng sau mình lên Đà Lạt chơi và hắn tỏ tình mình chấp nhận vì lúc đó cũng thích và nghĩ mình với NYC ko có tương lai. Chơi ĐL được 3 ngày mình xuống SG học thêm bên xuất nhập khẩu vì lúc đó CTY nhà mình đang phát triển bên XNK. Khi quen mình cảm thấy ko hợp và đã nói chia tay, thực ra mình ko quên được NYC, hắn có níu kéo và mình đã chấp nhận.Hắn cũng chuyển công tác xuống Thủ Dầu Một làm. Mình cũng bày tỏ hết việc mình ko còn con gái khi đến với hắn, hắn nói ko qtrong vì trước khi đến với mình hắn và bạn gái cũ cũng từng nv. Yêu nhau được 6 tháng hắn về thưa với gia đình dạm hỏi mình. 2 tháng sau đám cưới. Hiện vc có 2 đứa con gái, bé lớn học lớp 5, bé nhỏ học lớp 1. Trong thời gian sống với nhau nhiều lúc mình rất chán và ko hạnh phúc nhưng mình tự an ủi bản thân mình như vậy chắc còn hạnh phúc hơn nhiều người khác nên giằng lòng mà sống vì con cái và vì sợ bố mẹ buồn. Hôm nay vì ghen tuông mà hắn đã xúc phạm và đánh mình trước mặt con. Hắn luôn lấy quá khứ dày vò mình.