Em có đứa bạn thân, thân nhau từ hồi còn nhỏ, vì tui em gần nhà nhau, lớn lên cùng đi học và vô đại học, bạn ấy may mắn hơn e là vào trường Lớn, ĐH quốc gia, còn em cũng vô 1 trường nhà nước học ngành khá an nhàn, vì e thấy tính cách mình, và năng lực đến thế thôi, là bạn thân, thân lắm í nên có chuyện gì em cũng kể cho nó nghe hết, rồi em có người yêu, 1 chàng trai tuyệt vời, hiền lành, chăm chỉ, làm ăn được và chiều người iu vô đối, e thì tính hay nói, nói nhiều nên e hay kể cho nó nghe anh iu của e thế này, thế kia.........chăc những lúc em kể nó cũng tức lắm nhưng e k biết rằng, con người ai chả ganh gét, tị nạnh nhau (sai lầm của em là quá tin vào nó) hichic:((:((


Rồi nó tiếp cận bạn giai em, hay ntin và chat chit trên FB ( a iu của em ở bắc, còn tui e ở miền trung nhé), nhờ vả người iu e làm thế này thế kia, nó kêu anh người iu e gửi tiền về quê giùm cho mẹ nó, và mấy chuyện vặt vặt, em cũng ko chấp lắm, vì nghĩ là bạn bè thôi. rồi nhờ a tìm nơi thực tập cho nó, rồi bắt anh tìm xe máy phù hợp với nó, rồi kêu đi mua cùng, một hôm mình đọc trong tin nhắn a iu mình:


- Nó: Anh tìm hiểu xe rồi đi mua xe cùng e nhé


- Anh: khi nào a ranh a tìm cho


- Nó: anh đừng nói lại với H (tên e) là e nhờ anh nhé


Oh hay thật, chuyện chả có gì mà nó giấu giếm sau lưng em, em nói thật với bạn bè e nếu người iu giúp được gì e ko phản đối, nhưng pải thông qua e 1 tiếng chứ, em là người yêu chứ k pải là con bù nhìn, thế mà nó sau lưng e nhờ người iu e đủ chuyện rồi nó giấu e đi mới gê, e bó chân với người bạn thân mà e tin tưởng luôn ây. vè a iu e thì a ấy thuộc dạng rât tốt ai nhờ gi anh cũng làm cho nếu làm được, a ko bao giờ nghĩ ngkhac lợi dụng anh ak


. Khi đọc sms đó, e sốc kinh khủng, ai ngờ ban thân nhờ người iu mình làm cho đủ thứ chueyenj mà ko bao giờ hỏi í kiến mình 1 câu (e nhạy cảm lắm đây ạ)


- em gọi điện cho nó nói nhẹ nhàng là: Anh Đ cũng bận nhiều chuyện lắm, anh đi làm ko có time nghĩ ngơi, mày muốn nhờ vả gì thì nhờ ít thôi, sao t thấy mi nhờ nhiều quá vậy


- Nó: Ok t biết rồi


- Nó: gọi điện cho người iu của em sao anh noi cho H biết thé này nọ, em thất vọng về a.bla bla....., tối nó gọi tiếp cho anh, nhưng mình đi cùng nên nghe máy, nó nói mày là cái gì mà nghe điện thoại, chửi mình nào là đồ này nọ, rất khó nghe, chửi mình là "đồ mất giá" nghe xong minh bó chân luôn,thật sự ko ngờ người bạn thân ngày nào có thể nói mình như vậy, mình sốc và buồn lắm, anh iu mìn thì quay sang nói mình là: e quá đáng vừa thôi, chuyện cò gì đâu mà e làm lớn chuyện thế hả, vì nó mà mình với anh iu giận nhau 1 tuần ko noi chuyện, còn bạn thân hả, cho vô dĩ vãng luôn,


Chán chả thèm nói, sau chuyện đấy, nó tự động huỷ kết bạn Fb với người iu e, xoá sđt luôn, ko dám liên lạc, còn người iu e cũng ko liên lạc gì với nó, nhiêu lúc e thấy e thật ngốc nghếch quá, các chị nói trong chuyện này e ko có sai đúng ko ạ:((:((, tuần trước, sau 1 năm qua vụ đó e gặp lại con bạn e (giờ thì chả thân nữa) nói năng gượng gập, tình bạn giờ nhạt nhẻo lắm, tin cho lắm vô rồi giờ mất người bạn thân


haix, cuộc sống thật khó lương, người ta từng nói "tin bạn mất người iu" rât tiếc nó ko hoàn thành nhiệm vụ rồi, vi tình yêu của a iu mình chỉ có 1 mà thôi, thà mất người ban như nó còn hơn


Bái bai bạn thân, giờ gặp nhau có thì làm lơ đi nhé, do mi hết đây, đừng đổ lỗi cho ai;););)