Xin chào mọi người , mình là thành viên mới và bài viết của mình chỉ mang tính chất giải tỏa nổi buồn.

Tình yêu của mình bắt đầu bằng sự ngây dại , bồng bột của cô gái mới lớn xinh đẹp khá vui tươi. Luôn thích những lời nói ngọt ngào và khao khát tình yêu chân thành. Và rồi mình gặp anh , người đàn ông trưởng thành cho mình nhiều điều thú vị của cuộc sống. Anh hiền và tốt bụng về nhiều thứ anh rất kín kẽ trong mọi việc. Và thế thời gian cứ trôi qua bọn mình bên nhau gần 10 năm trời cũng có nhiều hờn ghen nhưng cũng cùng nhau trải qua, mình cứ an yên bên anh không suy nghĩ gì. Cứ hy vọng những hy sinh của mình có thể sẽ nhận kết cục đẹp nhưng nào ngờ nỗi đau ngày hôm nay mình nhận được đau gấp trăm ngàn lần so với những nỗi đau trước. Tuy mình là người đến trc và được anh yêu thương nhưng những lần bắt gặp anh nhắn tin hay cười đùa với ng khác giới thì mình chỉ biết khóc chẳng dám la rầy hay nhắn tin cho họ mắng chửi họ. Lần này thì khác nỗi đau xé nát trái tim của mình thành từng mảnh khi biết một sự thật nhưng sự thật ấy do chính người phụ nữ kia gọi điện thông báo. Đó là một người phụ nữ trung niên đã 1 lần đổ vỡ anh và chị ta yêu nhau được vài tháng. Và chị ta gọi để hỏi mình đã thật sự chấm dứt chưa. Mọi người nghĩ đó là sự cố ý hay chỉ là tự nhiên. Mọi thứ như sụp đổ và điều làm mình đau đớn hơn đó là ng mình yêu thương suốt ngần ấy năm lại quay lưng lại bảo vệ người phụ nữ ấy. Còn ng phụ nữ ấy lại tra khảo thông tin về ng đàn ông đó từ mình. Đã thông báo mọi lịch trình họ quen như thế nào ra sao, từ khi nào và đi những đâu đã làm gì rồi gửi tất cả video hình ảnh họ bên nhau cho mình xem với ý nghĩa giúp mình có thể dễ dàng từ bỏ ng đàn ông ấy. Nếu là bạn khi xem sẽ như thế nào bạn có lỡ miệng chửi người đàn ông của mình không và kể hết về anh ta cho ng phụ nữ kia nghe không. Sau khi đã lấy hết thông tin thì ng phụ nữ ấy lại quay lại nói vs a ta mình đã miệt thị và mắng chửi a ta thậm tệ. Trong khi mình chưa hề gọi điện để chửi anh ta. Mình biết dù sao có nói gì a ta cũng k nghe vì a ta đã k còn cần mình nữa thì lời nói của mình k đáng tin như của chị ta. Mình cảm thấy bị thất bại và chấp nhận buông tay bởi vì điều kiện mình k thể nào hơn ng phụ nữ ấy. Có lẽ anh ta đã thấy mình k xứng với a ta. Có lẽ anh đã tìm kiếm ng tốt hơn có thể cho a nương tựa. Sau vài ngày đau khổ chỉ dám chạy trốn ra công viên khóc một mình như con ngốc , đi lang thang thơ thẩn một mình nghĩ về những thứ trong quá khứ mọi thứ chỉ là giả thôi sao. Và người phụ nữ ấy nói đúng mình chỉ là rau mà anh ta chăn. Một sự thật như tát vào mặt mình. Đau đớn có ai thấu hiểu , trong lúc họ đang hạnh phúc thì mình lại đang quằn quại với nỗi đau. Cuộc sống này mình không cần xinh đẹp mình chỉ muốn đổi nó lấy một chút may mắn. Để cuộc đời mình không còn đau khổ nữa.

Hy vọng mọi người đọc có thể đồng cảm cùng mình.