E không biết viết ở đây có đúng k nữa,có gì sai mod báo e với ạ ;(


Chả là e là sv sư phạm năm cuối đang đi thực tập.E vừa mới trải qua 1 tuần mệt mỏi kinh khủng :((


Chả là bọn e đi thực tập xa nhà nên bọn e phải thuê chỗ ở gần trường học để đi lại cho tiện,chỗ e ở là 1 ngôi nhà khang trang,nhà có 3 ng, vợ chồng a chị chủ nhà thì vắng nhà suốt,cậu con trai thì năm nay mới lớp 6.Nói thêm a làm lái xe,chị làm may nên đi suốt ngày đi đến tối mịt mới về đến nhà.


Chả là vừa rồi hôm chủ nhật mẹ e có đưa cho e 3 triệu để đi,hôm chủ nhật e đi sắm đồ và đóng tiền quỹ các loại hết 1tr200 trong ví e còn 1tr700k ( 100k e mua quà ăn lặt vặt).


Đến hôm thứ 4 vừa rồi e mở ví ra lặng người vì trong ví còn đúng 700k.Bởi vì e ở đông người nên khôg dám nói sợ sứt mẻ tc bạn bè nên im lặng cho qua,mặc dù e xót lắm,khóc dữ lắm.huhu


Thằng bé con ac chủ nhà học lớp 6 lớp e chủ nhiệm luôn,hôm thứ 6 lên lớp e thấy hs của e nói " Bạn D giàu lắm e còn thấy bạn rút ra 200 cơ "


Ôi e nghi ngờ luôn,và đến chiều về nó mượn điện thoại e nó bảo nó chơi game nhưg k phải nó vào xem sex.


E khẳng định nó lấy nhưng không dám nói im lặg luôn,không ngờ nó k chừa nó vừa thực hiện 1 phi vụ nữa, lấy tiếp của bạn e 500k , mà bạn e vừa từ quê lên,vừa vứt túi để đi tắm thì nó lẻn vào phòng lấy mất.Bọn e vừa tìm thấy tiền trong cặp của nó xong.Ôi e bủn rủn hết cả chân tAy luôn.