Bắt đền web trẻ thơ với con số 10



Tin web trẻ thơ mừng sinh nhật 1 tuổi trên trang báo khiến tôi vào mạng wtt ngay. Giao diện web thật trẻ con và sinh động.


Mục chuyện cổ tích hấp dẫn ngay cho bà ngoại này không phải vì mình mà đọc để kể cho cháu ngoại nghe, không phải tốn tiền mua sách ,WTT đã cho tôi biết tiết kiệm khi nào ấy nhỉ ? Đăng ký ngay, được rồi đấy; Kể chuyện cháu nghe nào: ngày xửa ngày xưa có cô bé ….


Đi dự lễ hội noel 2004 do WTT tổ chức, muốn cháu hòa nhập với bạn mới và gặp “ papa- noel thật “ theo sự tô vẽ của bà ngoại. Lễ hội tưng bừng dễ thương , bà cháu tôi trúng giải đặc biệt của chương trình, papa- noel đã giúp đỡ khiêng thùng quà nặng, cháu tôi tin papa noel có thật trên đời. WTT đã giúp tôi lừa con nít !


Tôi nhận ra viết blog là nói thầm thành tiếng to. Liên ròm hoàn thành blog cho tôi khi tôi tập tành viết blog opera, chỉ vì biết WTT mà tôi chẳng làm gì cũng có blog . Cảm ơn Liên ròm đã cho Cô biết lười từ blog; Cảm ơn thêm món quà Liên gởi tặng mới đây đến nay mới nói lời cảm ơn và lời xin lỗi muộn màng ( chỉ biết đổ thừa cho WTT )


Tôi mê mẫn trong Hội hoa ba miền tươi vui hòa nhã của cô Hà xuân và các mom yêu quý. (QM, mối chúa, buchibuem,Tuyền, lyly, rot-rose, loa kèn, Suty ,me vit, toc tien, eric, tygon, Tuli .....) Tôi sung sướng lăn lộn trong vườn nghe mùi đất mới khi được sư phụ Hà Xuân nhận làm đệ tử, nào gieo hạt này, bón phân này


Hội có sức mạnh khiến tôi không muốn sống lâu dài trong vỏ ốc của mình. Lần đầu tiên khăn gói đi xa một mình đến TSV, tôi liên tục nhận tin của sư phụ Hà xuân thăm hỏi cùng hướng dẫn thật ấm tình biết bao. Nợ này Lão đệ tử đây không trả cho Sư phụ đâu, cứ muốn giữ để nhớ mãi Sư phụ và WTT.


Hai em đã nắm tay tôi:


Ymna cảm ơn em những ngày ngồi bên tôi chia sẽ, cùng em tôi đã làm được nhiều việc cho lòng đủ ấm ngoài đời như trong trang mạng này . Em có là cẩm nang trong tôi ?


Lenka đã dẫn tôi đến Hội quán những tấm lòng Nhân ái của WTT, cho tôi biết thêm một box bao la ấm áp tình người thực không ảo, với những đầu tàu và nhiều mạnh thường quân làm tôi ngưỡng mộ vô song ( Manly, Bi-rain, hainv76, cá rô, me9698 ,canh cut ….) Lòng mến thương tôi chỉ biết dành cho em trong ngày đầu gặp nhau tại trường khiến thị Nguyễn đình Chiểu.


Lời của tôi hôm nay sao ngắn quá để nói đến hai người tôi mến thương mà chúng ta đã cùng ngồi bên nhau đàm đạo từ sáng đến chiều vàng tắt nắng .


WTT đã dẫn tôi qua khu ẫm thực, biết bếp Kunkin là niềm vui lớn, biết bé Quỳnh, bsngoc, nguvihuong …thật độc đáo và sinh động khiến tôi bớt lười nấu nướng cũng tại wtt mà ra, muốn ăn phải lăn vào bếp có khác


Có một Nã phá quân với cá tính giữa đường đời,đường mạng thấy chuyện bất bình chẳng tha lâu lâu lại làm wtt dậy sóng.


Có Hana’s Mummy, U_N ,Ymna … là những thám tử mạng tuyệt vời đã giúp các thành viên lôi ra ánh sáng những bán hàng khuất tất trong box thanh lý sôi động cho các mẹ đôn hậu và bận rộn luôn tin tưởng trang web mình ký bán.


Có Ngôi nhà “ Mang thai và chia sẽ cùng Mẹ Uyên My “ là một bảng lề quý giá mà các mẹ trong wtt phải “biểu tình” giữ chặt 9 chữ vàng thanh nhã. BQT WTT lâu lâu cũng tự làm khó mình cho đất bằng dậy sóng, cho tiếng khóc trẻ thơ thêm dòn thêm ngọt.


Có Admin hiện tại cứng tay chèo mà sao lòng mềm đến thế.


Còn rất nhiều, rất nhiều t/v đáng yêu mà tôi không nhớ nick vì đáng yêu quá cũng tại wtt trong tương lai dám vượt nửa triệu thành viên


WTT có một trang mục đầy thị phi mà duyên dáng với trăm ý kiến chồng chéo đa đoan, khi thì gach đá khi thì lá hoa.


Tôi muốn dùng một nick khác của tôi comment cố tình phản biện để hứng đá ,nhặt lá nhưng sao tôi mãi không làm được, điều này tôi chính thức bắt đền webtretho !!!


Với tôi webtretho không phải là khoảnh khắc của số 10 năm nay mà luôn là truyện tranh cổ tích và đương đại, là Peter Pan để trừơng tồn qua bao thế thế hệ mãi mãi không già.


P/S: Có nhà văn phát biểu “ viết văn không phải như viết blog” đúng thật, nhưng từ ngày tham gia WTT tôi không còn khả năng dùng văn viết , chỉ toàn là văn nói. Bằng chứng là từ nãy giờ tôi đang nói với WTT.


** Thật lòng không biết post vào đâu khi sinh nhật WTT đang đến , WTT có bắt đền mình không ta !