Nhỏ bạn mình nay cũng đã 30 cái xuân xanh rồi đấy chứ nhưng k hiểu sao càng nghĩ tới nó mình cáng tức, tức ơi là tức luôn.


Bạn mình cũng tốt nghiệp ĐH loại giỏi trường Luật nhưng khi ra trường thì k theo ngành mình chọn mà kinh doanh, trong quá trình kinh doanh bạn mình biết 1 ng đàn ông ( nhỏ hơn bạn mình 2 tuổi ) và sau đó là sống chung với nhau như vợ - chồng.


Kinh doanh nhiều lần thất bại, bạn mình làm mọi cách để có tiền cung phụng cho man này, thậm chí vay nặng lãi, lừa ng thân trong gia đình để có tiền và đến nay thì số tiền đã lên tới vài tỷ, mất khả năng chi trả bạn mình bỏ trốn khỏi nơi sinh sống.


Về phía ng đàn ông đó, cũng làm đám cưới với nhỏ bạn mình nhưng từ ngày cưới xong thì hắn ta biệt tích giang hồ luôn, sau đó thì phát hiện ra lão đã có vợ và vợ lão sắp sinh con nữa, huhu đến nước này thì mình hết chịu nổi, định bụng gọi cho nhỏ bạn làm cho 1 trận nhưng mà nó k xài số đt nữa.


Điều tủi nhục nhất là khi 1 đứa bạn của tụi mình gặp lại hắn ở HCM hỏi " chị N có bầu hay sao mà dạo này thấy chị mập?" và hắn trả lời " tao có thèm xxx nó đâu mà có bầu"


Cho đến giờ phút này mình thật sự cũng k hiểu tại sao nhỏ bạn mình lại làm như thế, nhỏ đó vốn thông minh lắm mà.


Các mẹ thông thái ơi hãy làm quân sư cho mình và nhỏ bạn mình với nhé.


( P/s: N à, nếu mày có đọc đc những dòng này thì hãy liên lạc lại với tao và Tr nhé - một đứa bạn rất thân từ thời thơ ấu của mày đây )