Dạo này e có người bạnhọc chung từ cấp 2 hơn 3 năm rồi ko gặp mặt,cứ lên mạng nói yêu e


Nếu chỉ có vậy thì ko có gì đáng để phải xin lời khuyên của các chị cả, vì e cũng có kinh nghiệm xử lý mấy chuyện bạn bè có cảm tình, giờ vẫn là bạn tốt của nhau.


Vấn đề ở đây là bạn ấy bị bệnh trầm cảm ạ, cái này chính bạn ấy nói cho e nghe, và e cũng đã xác thực qua bạn bè là bạn ấy bị bệnh này thật


Cách đây chừng nửa năm tự nhiên bạn ấy liên lạc với e qua mail, lúc chat e đã nhận ra sự bất thường vì bạn ấy nói chuyện nội dung rất chán nản và hơi ko logic, và rồi bạn ấy nói bị trầm cảm đã hơn 3 năm, tức là lúc tụi e còn gặp mặt là bạn ấy đã bị, nhưng nhẹ, bạn bè ko ai nhận ra vì bạn ấy vẫn vui vẻ.


Lúc e biết chuyện đã rất quan tâm hỏi han bạn ấy dù thỉnh thoảng mới chat, vì e đã theo dõi topic trầm cảm trên WTT này từ lâu, nên biết tâm lí người bệnh rất yếu đuối, cần đc quan tâm, hỏi han.Có lẽ chính vì vậy mà bạn ấy đặt tình cảm vào e.:Sigh:


Cách đây chừng 1 tháng thì bạn ấy nói là yêu e từ lâu rồi và giờ ko muốn che dấu nữa. E thật sự bất ngờ, ko biết làm sao.E chỉ nói có lẽ bạn ấy hiểu lầm rồi, e chỉ coi bạn ấy là bạn.Thế là bạn ấy nổi giận, nói là e đừng tự dối lòng mình:Crying:, tình cảm của bạn ấy là chân thật, e ko tin thì thôi


E nghĩ tốt nhất là ko liên lạc nữa để bạn ấy bình tĩnh lại, nhưng rồi bạn ấy cứ nhắn hết tin này đến tin khác, nội dung kì cục, nào là e ko hiểu gì hết, mà ko hiểu thì thôi, bạn ấy ko cần quan tâm(ko quan tâm mà cứ nhắn hoài), rồi nào là bạn ấy ko muốn phải ân hận suốt đời, nào là con người đến với nhau chỉ vì toan tính(e chẳng biết e toan tính gì với bạn ấy nữa).Nói chung nội dung lộn xộn, cảm giác của e là bạn ấy chưa khỏi bệnh dù bạn ấy vẫn đang đi làm


E thật sự rất lo lắng ko biết mình làm vậy có đúng ko, nếu bạn ấy có làm gì dại dột ko? vì e thấy bạn ấy tâm lí ko ổn định.


Chị nào có kinh nghiệm (e ko có ý gì đâu, trong topic Bị trầm cảm e đc biết trên forum này có nhiều chị đã mắc bệnh này và đã vượt qua dc)về chuyện này cho e lời khuyên với, e thật sự ko biết làm sao cả


Mà các chị ơi e phải nói thêm là tụi e đều ko phải tuổi teen đâu ạ, bạn bè thì đều đã 1-2 đứa con cả rồi, nên giờ mới gặp chuyện này cứ như mấy e nhỏ tỏ tình với nhau ko đc thì giận hờn, nên e ko biết phải xử sự làm sao nữa