Chào mọi người, mình năm nay vừa tròn 19. Chuyện là mình có nhắn tin qua mạng với một người học năm 4 ĐH. Vừa mới nói chuyện được 5 hôm anh ta đã rủ mình ra uống nước, mình do dự mãi nhưng sau khi biết anh ta là người quen của em mình và được em nhận xét là khá vui tính nên mình mới đi. Mình chỉ ngồi với anh ta tầm tiếng rưỡi nhưng lại thấy như cả thập kỉ, anh ta liên tục đòi nắm tay và đụng chạm vòng1 của mình khi mình cố né, mình càng né anh ta càng chụp lấy tay mình. Dù mình có lên tiếng nhưng anh ta vẫn không ngừng lại mà còn lấn hơn. Khi về mình thấy hoàn toàn ác cảm nên không muốn nhắn tin với anh ta nữa, mình đã nói thẳng và tắt tin nhắn từ anh ta. Mình thật sự rất hoảng sợ và cảm thấy bị lợi dụng, là do mình nhạy cảm quá hay anh ta thật sự quá đà?