Các mẹ ơi, ở đây có rất nhiều mẹ sắp buớc sang tuổi 30, một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành, chín chắn của người phụ nữ. Các mẹ có bao giờ đặt câu hỏi mình cần phải làm những gì hoặc mình muốn làm gì trước khi bước sang tuổi 30? Chúng mình cùng thảo luận và chia sẻ nhé.


Riêng với mình sắp bước vào tuổi 30, giật mình chợt nhìn lại mình thấy vẫn chẳng tiến xa hơn được bao nhiêu so với vị trí đã làm khi vừa tốt nghiệp đại học. Bao nhiêu ước mơ, khát vọng, bao nhiêu hoài bão học hành nay đã bị cơm áo gạo tiền hàng ngày đẩy lùi. Về cuộc sống gia đình vẫn mới chỉ giảm được tần suất xung khắc từ hàng tháng lên đến hàng quý, mà vẫn bị chồng trách là chưa hòa hợp với gia đình chồng. Với con mẹ vẫn là một người mẹ vụng về, chỉ thích chơi với con khi con ngoan, còn khi con quấy khóc mẹ không biết kiềm chế vẫn phát khùng lên với con. Với bản thân mình, tính hiếu thắng và cẩu thả của tuổi thanh niên vẫn còn quá lớn làm ảnh hưởng biết bao nhiêu đến công việc, cuộc sống.


Ý tưởng tìm kiếm những việc phải làm trước khi bước sang tuổi 30 xuất hiện khi mình nhận được một số CV xin việc vào công ty mình ở vị trí receptionist (thay cho mình) làm mình thấy buồn buồn cho những người cũng học cùng trường với mình, đang ở độ tuổi như mình, vậy mà cũng chấp nhận xin vào vị trí lễ tân, một ví trí theo mình phù hợp nhất với các em sinh viên mới ra trường (Ui xin lỗi nếu có mẹ nào cũng đang làm ở vị trí này nhé, em cũng đang cám cảnh của em lắm đây, em đang ngồi ở vị trí lễ tân mà).


Và mình nhận ra mình muốn:


-học thiền để vượt qua cái tôi của chính mình. Nghe thì to tát quá, thực ra chỉ là để biết kiềm chế không phản ứng nhanh mỗi khi có chuyện chướng tai, biết suy xét đúng sai trên nhiều phương diện.


-dành nhiều thời gian hơn nữa làm những công việc trang trí nhà cửa, áo quần mà mình vốn ưa thích trước kia.


-Học cách massage để phục vụ hai bố con


-Chịu khó nấu những món phức tạp hơn để vỗ béo cả hai bố con


-Cải thiện mối quan hệ “lạnh” trong cuộc sống chung với gia đình chồng


-Biểu hiện được ra ngoài bằng lời nói hành động tình cảm của mình với những người mình thương yêu


-Đi học hoặc tự học hỏi chuyên sâu hơn về lĩnh vực mà mình mới bắt đầu được thử nghiệm khám phá


-Đi du lịch xa hơn nữa (cái này thật sự là ước vọng vì đã lâu lắm rồi mình chưa có thời gian để đi du lịch.


-Và gì nữa nhỉ …


Mời các mẹ cùng chia sẻ với mình nhé.