(Ngày 04.08.2020)

Vô tình lướt Facebook lại tìm được một chủ đề khá hay. Bạn đã yêu bao giờ chưa??


Câu hỏi dường như rất đơn giản nhưng để trả lời thì hơi khó chút nhỉ.


Tôi, hiện nay độc thân. Chưa trải qua mối tình nào hết. Tôi dần dần yêu thích tình trạng hiện tại này. Và rồi khi bố mẹ, bạn bè đề cập với tôi tại sao không tìm một ai đó để quen để tìm hiểu. Tôi chợt nhận ra ở tuổi này bạn tôi đã có gia đình và con cái rồi còn tôi thì vẫn vậy. Nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn ổn mà và tôi rất tin vào chữ duyên. Nhiều đồng nghiệp chê tôi khó quá, sao mà người ta dám theo. Tôi không khó đâu, tôi dễ chịu lắm chỉ là tôi đang chờ thôi 😁


Các bạn đã từng yêu chưa? Các bạn chia sẻ cho tôi nghe với.