BẠN CÔ ĐƠN ĐẾN MỨC NÀO RỒI?

1. Nấu ăn xong, ăn 1 mình, dọn 1 mình (1 điểm)


2. Cuối tuần ở Hà Nội không đi đâu, chỉ ở nhà cày phim (1 điểm)


3. Thích thức khuya (1 điểm)


4. Đi mua quần áo 1 mình (1 điểm)


5. Thích đi xem phim 1 mình (1 điểm)


6. Thích đi cafe một mình (1 điểm)


7. Lướt messenger một lúc mà không biết nhắn tin cho ai, lúc có tâm sự không biết kể ai nghe (1 điểm)


8. Tìm thấy một bản nhạc hay mà không biết chia sẻ với ai (1 điểm)


9. Đi làm là về thẳng nhà (1 điểm)


10. Cảm thấy không muốn yêu ai, ngại bắt đầu một mối quan hệ mới (1 điểm)

Cô đơn của bạn bao nhiêu điểm rồi? Nếu có cao quá cũng đừng buồn nhé, vì bạn thực sự rất mạnh mẽ. Hãy vững vàng vì bản lĩnh đó của bạn cũng là một sự cuốn hút tạo nên con người của bạn hiện tại. Và đừng lo, vì chỉ cần bạn biết chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, người phù hợp sẽ đến để lấy đi sự cô đơn của bạn ở thành phố này vào lúc phù hợp nhất.


Mong là người đó đến trước mùa đông!