Mấy chị cho e hỏi vấn đề này. Chẵng là ba e năm nay cỡ 50. Em 22 tuổi, học ra trường, đang đi làm, chắc năm sau em cưới... Ba em sắp làm xui rồi. Vậy mà khoảng gần năm nay em phát hiện ra ba em có quên 1 người khác. Chắc cỡ 30t. Ba em là chủ xe tải, cũng được gọi là có chút tiền..Em thì chỉ thấy qua tin nhắn dt...em hỏi ba em thì ba em chối, còn chửi, đập lun cả dt.... sau ba em giải thích ko có gì, mẹ em ở nhà nội trợ, tin ba em, nên nhà em cũng ấm êm trở lại....


bây giờ ( cách 6 tháng) thì có vài người thấy, gặp ba em tới phòng trọ bà đó, chở nhau đi vài lần...


Mẹ em đang bệnh, hiền, tiền bạc thì ba em mua bán nên nắm hết.. em sợ như thế này nhà em chắc ko còn 1 xu.


Mấy chị giúp em với giờ em phải làm sao? Theo dõi tìm chứng cứ hay sao? Em buồn lắm, ba em ở nhà vẫn thương mẹ, tính ba thì hung dữ,.... em nên làm gì bây giờ????