Sau những ngày tất bật, vội vã để đến trường, để đến nơi làm việc. Sau những tiếng còi xe inh ỏi, những làn xe chen chít nhau. Sau những ồn ào của cuộc sống chúng ta sẽ cảm nhận được sự yên bình, sự thong thả vào những ngày cuối tuần ở công viên. Tôi đến công viên từ rất sớm, trước mắt tôi là những hình ảnh thật đáng yêu của những em bé ngồi trên xe đẩy, những bé khác lớn hơn thì vô tư hồn nhiên vui đùa cùng ba mẹ, tiếng cười rơm rả nghe thật sướng tai. Nhìn xa xa thấp thoáng một số cụ tập thể dục rèn luyện sức khỏe để sống vui sống khỏe cùng con cháu. Và cũng có những cụ ông cụ bà không may mắn ngồi trên xe lăn nhưng vẫn vui tươi, luôn nở nụ cười với mọi người chung quanh, với những động tác khởi động tay chân rất đáng yêu. Hôm nay thật sự may mắn là trời không nắng, gió nhẹ thoảng qua làm tinh thần mọi người thật dễ chịu. Tiết trời ấm dần lên. Xa xa có môt số bạn trẻ ngồi tụm lại cùng nhau để học nhóm, cùng ca hát liên hoan, rồi cũng có những cặp tình nhân nắm tay đi dạo cùng nhau , ngồi nhổ tóc sâu cho nhau (tóc trắng), trau nhau những nụ cười thật hạnh phúc. Cuộc sống rất bình yên, cứ nhẹ nhàng thư thả. Đôi lúc muốn thời gian như vậy, đứng một chỗ để bản thân có thể cảm nhận được những điều hạnh phúc, an nhiên.