Mình muốn sống và làm việc ở Nha Trang hoặc Đà Nẵng. Không phải là kiếm tiền, cũng ko phải là ở lâu dài. Nếu yêu ai ở đó thì có thể là ở đó dài dài, chứ không dự định của mình chỉ là ở đó khoảng 1 đến 2 năm thôi:D. Mình chỉ muốn sống ở 1 môi trường khác, con người với những tính cách đặc trưng khác, hít thở bầu không khí khác.... Ví dụ như ở Nha Trang thì chiều chiều mình có thể ngắm biển...


Mục đích chính của mình chỉ đơn giản là muốn tránh một cuộc sống xô bồ, mệt mỏi. :Smiling:


Vậy theo các bạn, mình nên sống ở Nha Trang hay Đà Nẵng? Ở đâu thì yên bình hơn?


Với cả , mình tính vào đó sống, nên mình muốn làm quen với các bạn ở Nha Trang hay Đà Nẵng. Các bạn ở đó cho mình làm quen với nhé:D. (Trừ đàn ông đã có gia đình hay người yêu nhé :D)


Nick chat của mình là: lynanguyen_88 . Ai vui vẻ , muốn kết bạn thực sự, nói chuyện nghiêm túc với mình thì add nick mình nha. :D


Rất vui được làm quen với các bạn. :Rose:


:D:D:D