E vs ny e yêu nhau dc hơn năm rồi. Giờ cô ấy về quê học tiếng hàn , cô ấy cũng yêu e nhưng do mẹ cô ấy biết e và cô ấy yêu nhau nên mẹ cô đã chửi cô, giờ 2 đứa ko ở cùng nhau nữa e thấy cô ấy khác hẳn, e thì làm trên hà Nội , cô ấy thì về học ở thành phố,


e muốn gọi ft nói chuyện thì cô ấy bảo ko thích , cũng ko cho đăng ảnh 2 đứa chụp rồi gắn thẻ, do là xa nhau nên e muốn là cô ấy đi chơi vs bạn hay kiểu gì chỉ cần nói vs e 1 câu (e thì hay ghen) mà cô ấy bảo a ko dc hỏi như tra tấn, mất quyền tự do, e chưa bao giờ nói nặng lời hay chửi bới gì cô ấy cả. Cũng do tính e hiền nữa, là do e quá quan tâm hay là xa nhau chán nhau vậy . Ai cho e lời khuyên với ạ.