Chào mọi người khi mình viết những dòng này này thực sự mình rất chông chênh và không thể nào tìm được hướng đi đúng.Mình tốt nghiệp thpt năm 2009 vì hoàn cảnh gia đình nên mình không thể học cao lên được. Từ đó mình lên sài gòn làm công nhân Và lấy chồng, chồng mình cũng là công nhân nên không ủng hộ việc mình đi học lại vì anh ghen và sợ mình hơn anh cuộc sống của mình cứ thế trôi qua.Giờ đây khi đã có em bé và kinh tế gia đình cũng ổn ước mơ được đi học lại một lần nữa lại trỗi lên trong mình.Mình rất muốn làm cô giáo tiểu học và mầm non. Nhưng mình phân vân khi mình đã có tuổi như vậy học với các em trẻ mình cũng ngại với lại mình không có quen biết ra trường mình có xin được việc không nếu không được mình sợ bị chồng mình nói lắm vì cũng phải bỏ tiền ra Học mà.Đây là cơ hội cuối cùng của mình thật lòng thì mình cũng không muốn bỏ lỡ vì mình đã 29 tuổi rồi(mình đi Sn 89)Ai có kinh nghiệm về những lĩnh vực này làm ơn cho mình lời khuyên.Mình sẽ rất cảm ơn.