Chào các bạn! Hị hị!!! Lâu lắm mới nói được một câu trịnh trọng thế này.


Vậy là kể ra thời gian gắn bó với wtt cũng được 3 năm rồi. Cũng chứng kiến nhiều sự thăng trầm, nhiều cái trớ trêu, nhiều cái cười ra nước mắt, nhiều cái … cái gì ấy nhiều quá không nhớ hết. Father monkey! Mình không có khiếu viết điếu văn rùi.


Nhưng túm lại là hôm nay Frank quyết định sẽ chia tay với trang web thân thương này.


Quả thật là cảm xúc lúc này cũng khó tả lắm, nó hỗn độn và lộn xộn như những dòng chữ của Frank vậy.


Trong suốt 3 năm qua ở diễn đàn thân thương này frank cũng trải nghiệm được rất nhiều, cũng quen được mấy người bạn tốt và cũng gây thù chuốc oán với không ít thành viên. (Haizzz!!! Tại từ bé Frank cũng vốn là đứa nghịch ngầm, phá phách… nghịch khôn thì ít mà nghịch dại thì nhiều)


Quả thật thấy cứ nghèn nghẹn các bạn ạ! Không ngờ chỉ là một diễn đàn ảo vậy mà khi chia tay nó cũng bồi hồi không kém lần đầu được xxx.


Túm gọn lại là trước khi chia tay với diễn đàn thân thương này Frank muốn xin Min Mod cho Frank được mở top này trong 3 ngày (tương đương với 3 năm tham gia dd của Frank) để Frank được cùng với bạn bè, cùng với “kẻ thù” được chém nhau tơi tả đã đời Min, Mod nhé! nhân tiện mời cả Min, Mod zô đây chém cho vui thì thật vinh hạnh biết mấy.


Hị hị! Nào các bạn! Zô đây với Frank nhé! Ai có bị Frank nợ nần hay có muốn tố cáo lừa tình lừa tiếc gì zô đây nhé!


p/s: Cảm xúc của Frank lúc này nó hỗn độn và lộn xộn quá nên các bạn thông cảm bỏ quá cho lời văn câu chữ của Frank nhé! Cảm ơn các bạn.:Rose: