"Nhất lé, nhì lùn, tam rô, tứ rỗ"


Ngày xưa khi có ai đó ví von câu này tớ chẳng để tâm lắm :1 vì không bận tâm,2 vì cũng ít gặp những người như vậy...nhưng càng lớn,tớ càng thấy lời ví kia có điều gì rất đúng thì phải?!


Tớ luôn suy nghĩ con người sinh ra có người này người khác,mất cái nọ sẽ bù lại cái kia;tạo hóa luôn công bằng mà!Vì vậy ai đó có lé ,có lùn,có rô ,có rỗ thì họ vẫn là những người bạn ,người đồng nghiệp hay thân hơn là anh em ,cô dì,chú bác của mình...tớ không có ý phân biệt ,,.,chỉ là càng ngày tớ càng thấy cái câu ví kia có điều gì đó được đúc kết từ xa xưa ....


Các bố các mẹ có gặp những TH "Nhất lé, nhì lùn, tam rô, tứ rỗ" trong cuộc sống thì chia sẻ với tớ nhé,xem cảm giác của tớ có đúng không?!


Dạo này tớ hay có chuyện "đụng độ" với 1 trong số người mang dáng dấp"Nhất lé, nhì lùn, tam rô, tứ rỗ"....thấy buồn quá nên vào đây chia sẻ!


Chúc các bố các mẹ ngày nghỉ vui vẻ!:Smiling: