Các mẹ ơi cho em thắc mắc 1 tí, mặc dù hơi sớm hihi. Em với chồng em vừa nói chuyện xem sau khi sinh, lúc ở cữ thì hai vợ chồng sẽ ngủ chung giường hay chồng phải qua phòng khác ngủ. Em thấy chồng nằm cạnh thì đỡ tủi thân những lúc thức đêm chăm con, người mệt mỏi còn sai vặt chồng được =P~ , nhưng chỉ sợ mình phải kiêng cữ, chồng nằm cạnh sẽ thấy nóng bức. Còn nếu chồng ngủ phòng khác thì sẽ thấy tủi thân lắm lắm, chồng béo nên em quen ôm chồng thay gối ôm rùi :Embarrassment:


Em định đặt bé trong nôi cũi cạnh giường, nhà cũng rộng rãi. Tình hình các mẹ thì sắp xếp thế nào ạ? Ai ngủ cùng các mẹ lúc ở cữ?